Tan lũ rồi

  • 03:11, 23/11/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(Thương tặng học sinh vùng lũ Quảng Bình)           

(QBĐT) - Tan lũ rồi em trở lại lớp quen
Nghe lời giảng của thầy cô bỗng lạ
Như xót buốt với làng quê vất vả
Còn ngổn ngang sau biển nước vô tình.

Ảnh: T.H
Ảnh: T.H

Tan lũ rồi đất chạm ánh bình minh
Đưa tiếng thở của mầm xanh tới nắng
Nghe thấm vị mồ hôi mằn mặn
Của tương lai trong trang vở bây giờ.

Nơi sân trường những ánh mắt quen xưa
Lại trong vắt tìm nhau chia xúc động
Tan lũ rồi bài thơ em ấm nắng
Giấu niềm đau trong hoa bướm xôn xao ...

Tan lũ rồi em dịu đắm câu chào
Ấm bàn tay cô trong nền đất ẩm
Bài học mới vui vỡ òa bụi phấn
Gọi quê hương bừng ngát một màu xanh.

Lê Xuân Chiến
 (GV Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước, Quảng Nam)
 

tin liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố 1, phường Nam Lý: Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu
Xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố 1, phường Nam Lý: Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu

(QBĐT) - Xác định được vai trò quan trọng của việc xây dựng tổ dân phố văn hóa, trong những năm qua, nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của chính quyền và nhân dân, tổ dân phố 1, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Ngôi trường trên đảo Trường Sa
Ngôi trường trên đảo Trường Sa

(QBĐT) - Lớp học kề bên cột mốc
Chuông chùa vọng lại ngân nga
Tiếng trẻ học bài trong trẻo
Ngỡ như tiếng hót Sơn Ca (1)

Đồng dao
Đồng dao

(QBĐT) - Tuổi thơ trồng nụ trồng hoa
Gói đất làm bánh, lá đa làm tiền
Góc sân loẹt quẹt chắt chuyền
Tóc tơ lách giậu láng giềng chạy sang