Rơm vàng

  • 03:11, 25/11/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Xóm làng gặt hết tháng mười trĩu lúa
Còn những cọng rơm rách tướp, gầy com
Những cọng rơm giữ sắc vàng cho lửa
Ủ hơi nồng che chở những mầm non.

Lòng ấm lại khi tìm trong ký ức
Những cọng rơm co duỗi ở góc nhà
Những cọng rơm quây tròn câu chuyện cổ
Bỏ mùa đông dằng dặc trời xa.

Thuở nhăn nhúm áo quần, ngược xuôi
                                                       giấc ngủ
Rơm hóa con thuyền chở năm tháng
                                                        hồn nhiên
Càng khôn lớn càng thương về tuổi nhỏ
Nỗi nhớ làng vò rạo rực trong tim.

Nhớ dáng mẹ chụm đầu rau thổi lửa
Mặt trời nằm mơ trong những ổ trứng hồng
Những cọng rơm chịu thân mình nhàu rối
Cho tơ tằm vàng óng nắng trên nong...

Sau ngả rẽ phồn hoa phố thị
Tôi vương vương mùi bùn ngấu đồng già
Vẫn bước chân ngập ngừng như vướng vào
                                                                 rơm rạ
Gợi nhắc về hình bóng quê xa...

Trần Văn Lợi
 

tin liên quan

NSNA Hoàng An đoạt giải nhất cuộc thi bình chọn ảnh "Ngày thầy trò"
NSNA Hoàng An đoạt giải nhất cuộc thi bình chọn ảnh "Ngày thầy trò"

(QBĐT) - Truyền hình MobiTV (thuộc Bộ Thông tin - Tuyền thông) vừa tổ chức cuộc thi bình chọn ảnh đẹp với chủ đề "Ngày thầy trò" nhằm tìm kiếm, chọn ra những bức ảnh đẹp có giá trị thẩm mỹ, ca ngợi, tôn vinh những tình cảm tốt đẹp trong mối quan hệ giữa thầy và trò trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Người yêu điệu hát quê hương
Người yêu điệu hát quê hương

(QBĐT) - Ở tuổi 65, ông Võ Anh Tý (Bảo Ninh, Đồng Hới) vẫn say mê với những làn điệu dân ca, lặng thầm truyền lửa cho bao thế hệ con cháu. Gần trọn cuộc đời gắn bó với những lời ca, điệu hát quê hương, ông bảo rằng những thanh âm mộc mạc ấy đã thấm vào máu thịt, vào tâm hồn ông, thiết thân như thể vị mặn mòi của biển cả quê mình.

Thầy tôi
Thầy tôi

(QBĐT) - Thầy tôi một nắng hai sương
Suốt đời gắn bó khu vườn tuổi thơ
Mỗi trò là một ước mơ
Như bông hoa nhỏ đợi chờ ngày mai