Mùa gió trở

  • 03:11, 17/11/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nghe xạc xào gió đưa ngoài ngõ
Em bâng khuâng biết gió đã trở mùa
Người ra đi lời hẹn thề còn đó
Xao xuyến hoài kỷ niệm tuổi ấu thơ

Có tình yêu đằm sâu trong ký ức
Trong khoảng trời thổn thức ước mơ
Em muốn níu giữ tình yêu ở lại
Tìm lời người trong tiếng gió trở mùa

Mùa gió to như mùa gió năm xưa
Lá vàng bay dâng đầy nỗi nhớ
Chộn rộn lòng con tim còn mắc nợ
Người không về xa xót gió trở mùa.

Hoàng Thị Kiều Thanh
(Thôn Tây Minh Lệ, Quảng Minh, Ba Đồn)
 

tin liên quan

Ca trù làng Đông Dương
Ca trù làng Đông Dương

(QBĐT) - Làng Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch không chỉ có bề dày về truyền thống lịch sử, mà còn lưu giữ được nhiều loại hình văn hóa, đặc biệt là làn điệu ca trù, một giá trị văn hóa phi vật thể đã được Unesco công nhận vào năm 2009.

Hội thi văn nghệ-thể thao khối các trường giáo dục chuyên nghiệp
Hội thi văn nghệ-thể thao khối các trường giáo dục chuyên nghiệp

(QBĐT) - Tối 15-11, tại Nhà thi thi đấu đa năng của Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã diễn ra hội diễn văn nghệ và tổng kết hội thi thể thao-văn nghệ khối các trường giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII.

"I have a dream": Giấc mơ có thật cho những em bé tật nguyền
"I have a dream": Giấc mơ có thật cho những em bé tật nguyền

Gala "I have a dream - Em mơ một giấc mơ" sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 25-11 tại tại Nhà hát Star Galaxy (Hà Nội) với 30 tài năng múa được chọn lọc từ cuộc thi "Diễn viên ballet Nhí."