Gió - mây

  • 04:10, 15/10/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 (QBĐT) - Gió ơi từ đâu đến
Ru khúc hát lòng ta

Mây ơi từ đâu đến
Cho hạt mưa vỡ òa

Đam mê trong cơn khát
Ngọt mềm bờ môi ai

Một thời mơ hồn lá
Ấp iu ánh ban mai

Người đi về bến lạ
Quên hết cả tháng ngày

Cánh đồng khô gốc rạ
Gió đi tìm bóng mây.

Lê Chiêu Huân
 

tin liên quan

Giải Nobel Văn học 2016 vinh danh ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan
Giải Nobel Văn học 2016 vinh danh ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan

Ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan được trao Nobel Văn học 2016 vì đã "tạo ra những biểu thức thơ mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ".

Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền
Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền

(QBĐT) - Nằm trong khuôn khổ  "Năm du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long", vừa qua, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Kiên Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Đàn, hát dân ca 3 miền".

Giữ thắm nét làng trong "cơn lốc" đô thị hóa
Giữ thắm nét làng trong "cơn lốc" đô thị hóa

(QBĐT) - Khi những ngôi nhà cao tầng san sát thay thế từng mái ngói đỏ tươi, khi lớp hàng rào bê tông sắt thép mạnh mẽ thế chân cho những hàng chè tàu xanh non mơn mởn, khi mỗi đêm trăng hò hẹn chuyện trò bên giếng nước bỗng xuất hiện nhiều màn hình xanh đỏ của điện thoại cầm tay..., cũng là lúc người ta ngầm hiểu rằng, phố đã "về" làng từ thuở nào.