Về Bố Trạch

  • 03:08, 16/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tôi về Bố Trạch chiều thu
Qua đường Ba Trại, mút mùa rừng thông
Rào làng chống Pháp – Sử hồng
Bờ tre vút nhọn như chông giữa trời
Đây làng Cự Nẫm quê tôi
Cầu Troong, Rú Nguốn, Bồi Nôi... Ơi làng
Ga Kẻ Rấy ngời sử trang
Ánh hồng bát ngát tỏa tràn niềm tin
Nắng đào đỏ lửa con tim
Quách Xuân Kỳ đó, máu in sắc cờ
Trời xanh Hoàn Lão đến giờ
Sắc màu Tháng Tám giấc mơ trong ngần

“Tiếng thu” sóng vọng xa gần
Cho ai mơ mộng dịu dàng ái êm!
Ngược dòng Son, nỗi khát thèm
Một miền di sản, một miền núi non
Thiên đường, trần thế mê hồn
Động Tiên mỗi bước bồn chồn nhịp đi
Nhũ triệu năm rơi thầm thì
Trầm tích, kết giọt điều gì thẳm sâu?
Gió lào vừa dứt mưa ngâu
Đồng quê lúa trổ từ đâu giao mùa!

Bố Trạch bừng dậy sắc thu
Quê hương đồng vọng, lời thơ tự tình.

Trương Vĩnh Hạnh
 

tin liên quan

Ngủ biển
Ngủ biển

(QBĐT) - Tôi không chắc ở những vùng khác có hay không, nhưng tôi chắc ở làng biển Quảng Bình nào cũng có thói quen ngủ biển mỗi mùa hè oi bức. Bất cứ ai lớn lên giữa cát bỏng chân trần cũng nếm qua những tháng ngày ngủ biển, rồi có đi ra khỏi làng, chỉ được nhìn lại một bức hình ngủ dài trên cát cũng thơm lừng ký ức bờ bãi quê hương.

Thủ tướng dự chương trình nghệ thuật đặc biệt về Truông Bồn
Thủ tướng dự chương trình nghệ thuật đặc biệt về Truông Bồn

Tối 14-8, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử" đã diễn ra tại khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hồn quê
Hồn quê

(QBĐT) - Hồn quê