Lèn Hà ơi! (*)

  • 03:08, 10/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đây Lèn Hà nơi dốc núi cheo leo
Nơi hang đá dấu tích thời chống Mỹ
Nơi mười ba người con đã đi vào lịch sử
Đại ngàn Trường Sơn thăm thẳm nghìn trùng...

Nơi chốt giữ trạm đường dây thông tin
Các chị tuổi mười sáu, đôi mươi còn rất trẻ
Nơi “Làn điện không bao giờ tắt”
“Tim còn đập mạch máu còn thông”

Nơi nối nhịp hàng ngàn chiến công
Cho xe vượt Cổng Trời an toàn mùa tiếp viện
Đạn dược, lương thực ngày đêm vận chuyển
Có Lèn Hà đây neo giữ sự bình yên...

Có anh Trình, anh Chấn, anh Xây
Có chị Lung, chị Liên, chị Thảo
Có chị Luận, chị Anh, chị Loan, chị Xuyến
Chị Lan, chị Châm, chị Mạnh vẫn vui cười...

Chìm trong khói bom tháng bảy, ngày hai
Các anh chị đã vĩnh hằng yên nghỉ
Năm một chín bảy hai giữa Trường Sơn hùng vĩ
Lèn Hà ơi! Lưu dấu vạn đời sau...

Trương Văn Quê

(*): Lèn Hà thuộc địa phận xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

tin liên quan

Về thăm Thành Cổ
Về thăm Thành Cổ

(QBĐT) - Tôi lại về Thành Cổ chiều nay
Sông Thạch Hãn xanh đôi bờ sóng vỗ
Nắng tháng sáu chang chang rực rỡ
Gió miên man thổi mãi phía rừng

CLB Thơ tỉnh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
CLB Thơ tỉnh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

(QBĐT) - Sáng 10-8, CLB Thơ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (18-8-1996 – 18-8-2016) và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

Nhiều đề án, dự án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc vừa được công bố, là một minh chứng cho sự quan tâm của Chính phủ với việc nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc.