Đồng dao mùa thu

  • 12:08, 26/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh dệt một miền thơ
Thả lên trời tháng tám
Ôi, thời gian bát ngát
Giọt tình rơi miên man

Sợi nắng nào lang thang
Vắt mình bên bậu cửa
Con dế mèn nức nở
Thao thiết lời du ca

Mùa kết một tràng hoa
Rắc vàng lên nẻo nhớ
Bài thơ nồng trang vở
Một chùm yêu ngu ngơ

Ơ kìa em, mùa thu!
Đã xanh tràn ngực cỏ
Sợi tóc vờn ngọn gió
Lãng đãng màu heo may

Hơi ấm chật vòng tay
Ngày xa rồi, xa mãi
Còn vầng trăng ở lại
Hẹn hò cùng tháng năm

Đời trả về cho anh
Miền em xa diệu vợi
Ngày không dài tay với
Níu khoảng trời chiêm bao...

Ngô Thế Lâm
 

tin liên quan

Gửi về Ba trại
Gửi về Ba trại

(QBĐT) - Anh về đó với miền quê Ba Trại
Tiếng thông reo thánh thót cung đàn
Nghe câu hát sao mà tha thiết mãi
Nghe hoa rừng thơm giữa đóa môi ai?

Nghệ nhân lưu giữ, trao truyền hò khoan Lệ Thủy
Nghệ nhân lưu giữ, trao truyền hò khoan Lệ Thủy

(QBĐT) - Như con ong cần mẫn dâng mật ngọt cho đời, suốt mấy chục năm qua, nghệ nhân Đặng Thị Hới (nghệ danh Hồng Hới, sinh năm 1966) ở xã Phong Thủy (huyện Lệ Thủy) kiên trì gìn giữ, trao truyền những làn điệu hò khoan Lệ Thủy, tinh hoa của vùng sông nước Kiến Giang. Giọng hò của nghệ danh Hồng Hới ngọt ngào mà sâu lắng, tinh tế mà thiết tha thấm đẫm tình người, tình đất nơi góc ruộng, bến sông quê hương.

Bên cửa biển Nhật Lệ
Bên cửa biển Nhật Lệ

Bên cửa biển Nhật Lệ