Núi Thần Đinh

  • 08:06, 08/06/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thần Đinh cao vút lưng trời
Trông lên bóng núi bồi hồi gió trưa
Một vùng đất chiến khu xưa
Con sông Rào Đá đò đưa bóng mình
Đây bao người đã hi sinh
Cho cao ngọn núi Thần Đinh giữa rừng

Bao lần đạn réo bom rung
Bao lần giặc Pháp truy lùng bủa vây
Bao người chia nỗi đắng cay
Thủy chung cùng với rừng dày tháng năm
Ai còn nhớ mấy mùa trăng
Rau mưng trộn bát canh măng cơ hàn
Khi nắng đốt, khi bão tràn
Thần Đinh vẫn đó vững vàng niềm tin
Thần Đinh, ta gọi Thần Đinh !

Trương Văn Quê



 

tin liên quan

Hoa quê
Hoa quê

(QBĐT) - Mỗi dịp về với những vùng quê dân dã, ta sẽ bắt gặp nhiều loài hoa mà chỉ nông thôn mới có. Hoa mọc lặng lẽ, mộc mạc như bờ tre, mái rạ. Hoa làm bạn với người nông dân một nắng hai sương nên sắc màu cũng thuần khiết nhưng bền bỉ với thời gian, không ánh lên rực rỡ khoe màu rồi rụng tắt.

Biển
Biển

(QBĐT) - Biển bình yên sau những ngày dông bão
Sóng vẫn dập dìu giỡn cánh hải âu
Cá đầy khoang lấp lánh những con tàu
Gió vẫn hát rì rào trên biển biếc

Bên dòng Kiến Giang
Bên dòng Kiến Giang

(QBĐT) - Tôi trở lại bên bờ sông Kiến
Con sông xanh khắc dấu tuổi thơ
Thắc thỏm qua tháng năm nỗi nhớ
Ôi con sông sóng vỗ đôi bờ