Lục bát sông Dinh

  • 09:06, 14/06/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều về cửa biển làng Nhân
Thẳm xa, cát trắng sông Dinh chuyện tình
Hoàng hôn cháy dậy lân tinh
Đêm vừa thả xuống ánh nhìn sao hôm

Bình minh trên sông Dinh.                      Ảnh: T.H
Bình minh trên sông Dinh. Ảnh: T.H

Mùa thi xao xuyến ngọn nồm
Phượng như cời lửa trong hồn ơi sông
Một tà áo trắng nét thon
Cho ai thấp thỏm bồn chồn giấc mơ?

Câu lục điểm nhấn đợi chờ
Chênh chao câu bát... đến giờ chao chênh
Đá Mài hồ biếc ngọt lành
Giọt mồ hôi mặn mà thành người ơi

Em đi đắp đập san đồi
Nước về đồng bỗng bời bời sắc xuân
Chuyện tình ngày ấy! Sông Dinh
Hóa câu lục bát tâm tình ngày xa...!

Trương Vĩnh Hạnh

tin liên quan

Thôn văn hóa ở làng biển Lý Hòa
Thôn văn hóa ở làng biển Lý Hòa

(QBĐT) - Chiều bên bờ sông Lý Hòa, những câu chuyện về xây dựng làng văn hóa được những người cán bộ thôn Nội Hải chia sẻ, lan tỏa theo ngọn gió mát mẻ thổi lên từ biển. Anh Đặng Xuân Kiếm, Trưởng thôn Nội Hải, xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch) niềm nở khoe rằng: "Bữa tháng 4, thôn Nội Hải long trọng tổ chức lễ đón nhận Làng văn hóa cấp huyện. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của cán bộ và nhân dân trong toàn thôn".

Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa tại Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân
Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa tại Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân

Ngày 14-6, tại Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý."

Bảo tồn văn hóa dân gian: Cần chính sách đãi ngộ hậu vinh danh
Bảo tồn văn hóa dân gian: Cần chính sách đãi ngộ hậu vinh danh

(QBĐT) - Vừa qua, 4 nghệ nhân dân gian của Quảng Bình đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của những người lặng thầm trong bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhưng dường như sự tôn vinh đó vẫn là chưa đủ!