Với Lệ Sơn...

  • 10:04, 05/04/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mêng mang sông núi Lệ Sơn*
Nhớ bầy chim phượng, đón cơn gió chiều.
Thương đàn em nhỏ đáng yêu
Bên sông đùa nắng, cánh diều giỡn mây

Dáng quê xanh mát bờ cây
Ghi bao dấu tích tháng ngày chưa xa
Nhớ bậc khai trí tài hoa
“Chắt chắt”** mẹ chọn, chút quà đợi con

Ảnh: P.V
Ảnh: P.V

Danh sơn kỳ tú.. mãi còn
Nương dâu, bãi mía.. dấu son đất này
Đình làng, chùa, miếu đó đây
Gia bần trí rạng.. xưa nay vẹn toàn
Giọng hò đối đáp nhặt khoan
Dưới trăng vần điệu hân hoan nỗi niềm...

Sông Gianh đẹp bóng nắng chiều
Hương quê xao xuyến bao điều thiết tha
Làng xưa sự học đơm hoa
Quê nay tỏa rạng bài ca tình đời..

Lê Huấn

 

* Lệ Sơn: làng trong “Bát danh hương” của Quảng Bình
** Chắt chắt: một sản vật được nhắc đến nhiều ở Lệ Sơn.

tin liên quan

Sự kết hợp giữa văn xuôi và thơ trong trường ca của Hoàng Bình Trọng
Sự kết hợp giữa văn xuôi và thơ trong trường ca của Hoàng Bình Trọng

(QBĐT) - Trong lời giới thiệu tập Trường ca về Tướng Giáp - Người Anh cả của toàn quân của Hoàng Bình Trọng (NXB Kim Đồng, 2009), Trần Đăng Khoa nhận xét: "...Hoàng Bình Trọng có lối đi riêng. Anh không huyền thoại hóa vị tướng mà anh hết lòng yêu mến, kính trọng. Đã thế, anh còn chọn loại văn rất mộc để khắc họa chân dung của một thiên tài. "Loại văn rất mộc" là loại văn gì? Lối nào là "lối đi riêng" của Hoàng Bình Trọng? Điều đó nhà thơ Trần Đăng Khoa vẫn còn để ngỏ.

Học trò quê
Học trò quê

(QBĐT) - Tôi theo nghề giáo vì truyền thống gia đình. Từ nhỏ, ba mẹ đã định hướng sẵn con đường tôi phải đi. Mặc dù tôi không thích điều đó. Nhưng tôi vẫn học để trở thành một người thầy như ba mẹ mong muốn.

Những tâm sự bằng thơ đáng quý
Những tâm sự bằng thơ đáng quý

(QBĐT) - Tập thơ gồm năm mươi chín bài, với đủ thể loại: lục bát, ngũ ngôn, tự do, tứ tuyệt... Qua thơ ông, chúng ta thấy tình cảm của ông rất sâu nặng với mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn và nơi ông thường trú nhiều năm.