Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2016

  • 06:04, 10/04/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 9-4, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Quảng Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên (CTV) năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương… và gần 100 CTV trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Bình tặng giấy khen cho các chuyên mục xuất sắc
Đồng chí Lê Khánh Hòa, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Bình tặng giấy khen cho các chuyên mục xuất sắc.

Năm 2015, nội dung chương trình của Đài PT-TH Quảng Bình đã bám sát các chủ trương, định hướng của tỉnh, không ngừng đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng; được khán, thính giả trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ CTV.

Cụ thể, tỷ lệ tin bài CTV trên hệ thống phát thanh chiếm 60%, trên sóng truyền hình là 40%. Tin, bài của CTV đã phản ảnh kịp thời, đa dạng thông tin từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp, từ đó nêu lên các đề xuất để nâng cao chất lượng tin, bài trên sóng phát thanh và truyền hình trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đài PT-TH Quảng Bình đã trao Bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Đài PT-TH tỉnh cho các tập thể và cá nhân CTV đạt nhiều thành tích trong năm 2015.

N.H

tin liên quan

Đọc sách Địa chí Trường Dục
Đọc sách Địa chí Trường Dục

(QBĐT) - Những năm gần đây, nhiều địa chí các làng xã trong tỉnh được sưu tầm, biên soạn và xuất bản đã giúp cho người đọc hiểu thêm những vùng đất của quê hương Quảng Bình. ĐỊA CHÍ TRƯỜNG DỤC, tác giả Trần Văn Chường  được Nhà xuất bản Khoa học xã hội – Hà Nội ấn hành năm 2015 là cuốn sách có giá trị về vùng đất cổ, in đậm nhiều dấu ấn lịch sử.

Khi Quảng Bình "chạm đến tâm hồn bạn"
Khi Quảng Bình "chạm đến tâm hồn bạn"

(QBĐT) - Với họ, Quảng Bình không phải là nơi sinh ra, cũng không hẳn là nơi dung dưỡng những năm tháng tuổi thơ nhiều kỷ niệm. Với Quảng Bình, họ chỉ đơn giản là người lữ khách một đôi lần đặt chân đến nhưng đã trót yêu mảnh đất nắng, gió và cát bỏng này. Và cũng chính tình yêu ấy đã thôi thúc họ mang hình ảnh Quảng Bình đến gần hơn với bạn bè gần xa bằng những cách rất đặc biệt.

Chớm hạ
Chớm hạ

(QBĐT) - Thoáng màu phượng đỏ bâng khuâng
Anh tìm em phút ngập ngừng hạ xưa
Về đâu lặng lẽ giao mùa
Tiếng ve ngày cũ già nua thuở nào