Tình xuân

  • 10:02, 06/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Xuân sưởi ấm đất quê
Trời xanh đón nắng về
Mầm non vươn mọc thẳng
Chắt lọc-từ hương quê.

Cây gió đùa sum suê
Vườn cây hoa thơm ngát
Khói lam chiều mờ nhạt
Niềm thăm thẳm hồn quê.

Đất giữ vững lời thề
Sắt son tình biển đảo
Dù muôn vàn dông bão
Vẫn xanh mãi tình quê.

Gió ru võng bờ đê
Bóng tre làng vời vợi
Bao ngọt ngào mong đợi
Gửi vào cả tình xuân!

Lưu Quý Đức
(Thôn 6, Hạ Trạch, Bố Trạch)


 

tin liên quan

Xuân Việt Nam
Xuân Việt Nam

(QBĐT) - Ta về cùng sáng xuân nay
Vườn xưa lộc biếc hương bay ngát trời.

Đóa hoa thơ
Đóa hoa thơ

(QBĐT) - Nắng nép vào hoàng hôn
Không cái nhìn lưu luyến.

Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương với những ca khúc ngọt ngào chất dân ca
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương với những ca khúc ngọt ngào chất dân ca

(QBĐT) - Tôi còn nhớ, vào một ngày trời se lạnh cuối tháng 11 năm 1972, khi đơn vị trên đường hành quân vào Nam, được dừng chân gần một tuần tại xã Quảng Tiên - Quảng Trạch, đợi lệnh vào chiến trường miền Nam, tôi đã tìm đến địa điểm sơ tán của Đoàn Văn công Quảng Bình để gặp bằng được Hoàng Sông Hương - tác giả của ca khúc Tiếng hát đò đưa được phổ biến rộng rãi từ những năm đầu giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, qua diễn xuất của ca sĩ Bích Liên trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam mà tôi rất hâm mộ.