Mưa và cỏ

  • 07:02, 09/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mây bay nghiêng
Dụ dỗ mặt trời đi trốn
Cánh đồng nắng nhuộm
Thương người tắm gió đi cày

Vẫn trong mắt nai
Giấc mơ trần tục
Trăng òa ngực
Gió ru bờ tre heo may

Ánh mắt thôi miên còn bay
Nhắc nhau thời “hoa đỏ”
Người đi
Áo gió tìm về!

Ùa vỡ cung mê
Hoang bản
Cõi chiêm bao bày vẽ
nỗi buồn
Mưa và cỏ
Neo vào hồn ta.

Đinh Hương Giang

tin liên quan

Biên giới vào xuân
Biên giới vào xuân

(QBĐT) - Đã đi qua cơn gió buốt ngày đông
Biên giới vào xuân tỏa lan hơi ấm
Gió xuân đưa hương rừng về bản
Tiếng chim say bắc nhịp những cung đàn.

Về Quảng Bình đi em
Về Quảng Bình đi em

(QBĐT) - Về Quảng Bình đi em
Quê anh gánh hai đầu đất nước
Nơi eo thắt nhọc nhằn, bão dông, gió Lào, nắng luộc...
Nhưng tình người mộc mạc, thủy chung

Hoa sóng
Hoa sóng

(QBĐT) - Theo gió hải âu chao cánh xa
Sóng xanh xanh ngắt vỗ chan hoà
Bao la biển thở trong chiều mặn
Đâu chỉ xuân về mới nở hoa