Biên giới vào xuân

  • 12:02, 08/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đã đi qua cơn gió buốt ngày đông
Biên giới vào xuân tỏa lan hơi ấm
Gió xuân đưa hương rừng về bản
Tiếng chim say bắc nhịp những cung đàn.

Phía núi cao bàng bạc sương giăng
Giữa thung sâu mưa phùn rích rắc
Người tưng bừng xuống chợ phiên sắm Tết
Áo mới, ô che nườm nượp trời hoa...

Phiên chợ đông vui người bán, người mua
Hàng hóa trao nhau nói cười hoan hỷ
Đặc sản vùng cao: nấm, măng, mộc nhĩ
Mật ong rừng, rượu nếp chín men quê

Người đi xa men lối xuân về
Tỏ nỗi niềm vui bản làng đổi mới
Thêm những ngôi nhà hồng tươi mái ngói
Điện lung linh thắp sáng núi rừng...

Ơn Đảng, Bác Hồ cho làng bản mùa xuân
Có bộ đội biên phòng thức cho dân ngủ
Giữ bình yên cho từng bếp lửa
Biên giới rộn ràng đón Tết, vui Xuân.

Trần Hải Sâm

tin liên quan

Về Quảng Bình đi em
Về Quảng Bình đi em

(QBĐT) - Về Quảng Bình đi em
Quê anh gánh hai đầu đất nước
Nơi eo thắt nhọc nhằn, bão dông, gió Lào, nắng luộc...
Nhưng tình người mộc mạc, thủy chung

Hoa sóng
Hoa sóng

(QBĐT) - Theo gió hải âu chao cánh xa
Sóng xanh xanh ngắt vỗ chan hoà
Bao la biển thở trong chiều mặn
Đâu chỉ xuân về mới nở hoa

Chọn hoa
Chọn hoa

(QBĐT) - Chợ hoa nhiều hoa đẹp
Người bán mời tận tay
Bao người đi chợ Tết
Ngắm hoa, lòng đắm say