Một nhành xuân

  • 02:01, 20/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thêm một làn xuân chín tặng người
Đào non lên nụ thắm làn môi
Sương khói mênh mang cùng vô tận
Mùa xuân chạm ngõ phút em cười.

Tôi với đường quê bước bâng khuâng
Lắng nghe trời đất chuyển âm thầm
Sương tắm cành tơ thay áo mới
Dậy thì là lứa tuổi thanh tân.

Dâng ly rượu thọ mừng cha mẹ
Như cành mai hạc vẫn trổ bông
Bao nếp thời gian in khóe mắt
Vẫn cười như cội trở màu xuân

Này em nụ bén với cành tơ
Dành để tặng em chút bất ngờ
Khi nắng tưới lên xuân xanh ấy
Là hoa trỗi dậy một vần thơ.

Thêm một nhành xuân thêm tuổi mới
Nhẩn nha đến phút đợi giao thừa
Hồn bỗng rưng rưng như trẻ nhỏ
Hòa cùng cây cỏ nét non tơ.

Trương Ngọc Ánh

tin liên quan

Chương trình nghệ thuật "Mùa xuân dâng Đảng" chào mừng Đại hội XII
Chương trình nghệ thuật "Mùa xuân dâng Đảng" chào mừng Đại hội XII

Tối 18-1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc "Mùa xuân dâng Đảng", tạo không khí vui tươi, phấn khởi…

67 tác phẩm tiêu biểu được trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2015
67 tác phẩm tiêu biểu được trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2015

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2015 cho 67 tác phẩm tiêu biểu.

Ngày hội sách làng Minh Lệ
Ngày hội sách làng Minh Lệ

(QBĐT) - Lịch sử làng Minh Lệ đã có hơn 600 năm. Truyền thống cha ông đánh giặc giữ nước, bảo vệ quê hương ăn sâu trong máu thịt của mỗi người. Nơi đây có những người con làm rạng danh cho làng xã về truyền thống khoa bảng, khuyến học, khuyến tài. Nhiều người đã trở thành nhà văn, nhà báo xuất sắc, những nhà khoa học hàng đầu của đất nước.