Nụ hồng

  • 05:12, 26/12/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

(QBĐT) - Nụ hồng nở thắm môi xinh
Gọi mùa xuân đến cho tình đầy thêm
Cho đất trời quyện gió êm
Cho sâu thẳm nhớ về đêm dịu dần
Thương xa xôi cách trở gần
Thương làn môi uống trăng ngần suối sông
Mưa phùn rơi giữa thinh không
Kéo chiều muộn kéo nụ hồng trao tay
Xuân về ủ chín men say
Ngỡ mình chạm phải một ngày cuối đông.

Trần Thị Huê

tin liên quan

Nhớ một thời "tiếng hát át tiếng bom"
Nhớ một thời "tiếng hát át tiếng bom"

(QBĐT) - "Vẫn còn vẹn nguyên ký ức thời trận mạc, thời gian khổ nhất nhưng cũng là thời đẹp nhất của tôi. Cùng đồng đội chia cơm sẻ áo, vào sinh ra tử nhưng bon đạn của giặc thù chẳng có ý nghĩa gì khi chúng tôi vẫn cất cao tiếng hát bằng tất cả niềm tin chiến thắng". Đó là tâm sự của ông Nguyễn Tấn Lực, cựu chiến binh đường Trường Sơn năm xưa, hiện đang sống ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.

Nhớ mẹ trồng cây
Nhớ mẹ trồng cây

(QBĐT) - Mẹ vẫn trồng cây như những ngày nào
Mẹ xây màu xanh cho quê hương Quang Phú
Rừng phi lao qua bao ngày nắng lửa
Qua bao ngày gió bấc hanh hao

Mời đối
Mời đối

(QBĐT) - Như thông lệ thường niên để chuẩn bị đón Tết Bính Thân 2016, Báo Quảng Bình mời các bậc cao niên, các tác giả, bạn đọc gần xa ngồi vào "góc chiếu" làng thơ để cùng vịnh thơ, họa đối.