Tuyên Hóa: Ra mắt câu lạc bộ Kiều cổ

  • 07:11, 17/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Câu lạc bộ kiều cổ thôn Lâm Lang (Châu Hóa) vừa làm lễ ra mắt. Theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 27-10-2015 của UBND xã Châu Hóa về việc thành lập Câu lạc bộ Kiều cổ thôn Lâm Lang thì Câu lạc bộ Kiều cổ có 25 thành viên, trong đó nữ 18 người, nam 7 người do cô giáo Trương Thị Phương, nguyên hiệu trưởng mầm non làm chủ nhiệm câu lạc bộ và 2 chị làm phó chủ nhiệm là Phạm Thị Quỳnh Hồng và Ngô Thị Minh.

Thành viên cao tuổi nhất là 82 tuổi, trẻ nhất 11 tuổi. Sau hơn một tháng, câu lạc bộ đã tập luyện được 15 tiết mục với 22 vai diễn. Tại lễ ra mắt có nhiều tiết mục được trình diễn thu hút hàng trăm người xem, để lại ấn tượng đẹp cho mọi người.

Câu lạc bộ Kiều cổ Lâm Lang là nét văn hóa mới trên địa bàn xã Châu Hóa nói riêng, huyện Tuyên Hóa nói chung. Từ nay, Câu lạc bộ Kiều cổ Lâm Lang đi vào hoạt động, cùng với Câu lạc bộ ca trù Phong Châu sẽ làm cho phong trào văn nghệ dân gian xã Châu Hóa ngày một phát triển.

Hồ Duy Thiện
 

tin liên quan

Huế, dấu ấn nhạc và thơ - Bài 2:  "Một đêm bước chân về gác nhỏ"
Huế, dấu ấn nhạc và thơ - Bài 2: "Một đêm bước chân về gác nhỏ"

(QBĐT) - Tôi đến Gác Trịnh vào một buổi sáng Huế hanh hao nắng. Trong cái nắng đầu đông ấy, giọng hát đặc trưng của Khánh Ly vang lên những bài hát nhạc Trịnh quen thuộc cứ làm lòng người nhiều khắc khoải. Căn nhà nhỏ chứa chất nhiều kỷ niệm về người nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn trở thành nơi chốn quay về của bao tâm hồn yêu mến ông.

Người quê
Người quê

(QBĐT) - Ra đi từ bấy đến nay
Người quê về với tháng ngày tuổi thơ
Con đò đưa đón ước mơ
Đôi bờ nỗi nhớ, bây giờ vẫn xanh.

Về miền Trung đi em
Về miền Trung đi em

(QBĐT) - Sẽ bắt đầu từ hạt cát
Để kể em nghe về miền Trung quê anh
Có một dải đất nghèo vắt mình bên biển
Gửi buồn vui theo con sóng mặn mòi