(Tưởng nhớ nhà giáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
(QBĐT) - “Nếu không có chiến tranh, tôi vẫn là thầy giáo...”
Lời Người soi thấu rõ tâm can
Nguyện suốt đời theo nghề phấn, bảng
Nghiệp “trồng người” tỏa sáng lung linh
Vì hòa bình, rẽ ngang đường chinh chiến
Diệt ngoại xâm, nuôi chí bền lòng
Hãnh bước dưới cờ hồng quyết tiến
Chiến công vang sông núi oai hùng
Đạo lý thấm sâu lòng Đại tướng
Trái tim soi ngọn lửa đưa đường
Văn, võ tỏa hào quang chiến thắng
Nỗi niềm canh cánh vọng cố hương
Quy tiên hóa Phật về quê mẹ
Nghe biển ru khúc hát ân tình
Triệu triệu bông hoa dâng lặng lẽ
Lòng dân, ý Đảng quyện anh linh
Nghĩa tình cao cả như sông núi
Nhà giáo cầm quân sáng nghiệp đời
Pha lê đức, trí ngời muôn thuở
Ngàn năm vằng vặc ánh trăng soi
Hoàng Đình Bường