Ký ức Quảng Bình

  • 03:11, 23/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - “Quảng Bình quê ta ơi...” Đêm Xuân Sơn, em hát
Rạo rực lòng anh xe đợi chuyến sang phà
Giữa khét lẹt khói bom, pháo sáng nhòa ma quái
Em làm cọc tiêu dẫn lối xe qua.

Đường 20 Ảnh: P.V
Đường 20.      Ảnh: P.V

Đường lửa Hai Mươi xe anh vào ra
Mờ mịt đèn gầm chẳng thể nhìn rõ mặt
Đã quen giọng Quảng Bình anh nhận ra em hát
Lòng cứ nao nao khi xe chạm cung đường...

Suốt dãy Trường Sơn rầm rập bước hành quân
Hối hả từng đêm xe quay vòng tăng chuyến
Mặc pháo sáng, đạn bom, em bám đường bám bến
Thức trắng bao đêm, chia lửa với chiến trường...

Mấy chục năm rồi, nay trở lại Xuân Sơn
Những hố bom ngày xưa không tìm ra dấu nữa
Rừng cao su phủ kín đồi đất đỏ
Che mát anh đi tìm em suốt cung đường.

“Quảng Bình quê ta...” biết mấy yêu thương
Lời hát ấm lòng anh một thời bom đạn
Chiều nay ngẩn ngơ với rừng cao su xanh tán
Ký ức hiện về trong gió lá lao xao...

Anh đi tìm em, giờ em ở nơi nào?

Nguyễn Tường Thuật
(Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình)

tin liên quan