Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Mất tiền vì... xuất khẩu lao động

  • 07:12, 13/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, Bố Trạch) phản ánh bản thân nộp tiền vào một đường dây xuất khẩu lao động (XKLĐ) do người cùng xã tổ chức. Vì tin tưởng, chị Hoa đã đóng hàng trăm triệu đồng vào đường dây này từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn không xuất cảnh được, gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
 
“Tiền mất, tật mang”
 
Theo đơn trình bày của chị Nguyễn Thị Hoa, năm 2019, qua lời giới thiệu của người thân, ông Nguyễn Văn Khiếng và ông Hoàng Quốc Mạnh cùng trú tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch (ông Khiếng là cha dượng của ông Mạnh, hiện tại ông Mạnh đang ở CHLB Đức) gặp chị Hoa và cho biết hai ông có đường dây làm thủ tục đưa người đi XKLĐ sang Đức. Qua liên lạc với chị Hoa trên Facebook, ông Hoàng Quốc Mạnh hứa sau khi nộp đủ số tiền thì sẽ có visa để bay. Tổng số tiền trọn gói để chị Hoa sang Đức theo như thỏa thuận giữa ông Mạnh và chị Hoa là 17.500 Euro.
 
Giấy nhận tiền viết tay có bút tích và chữ ký của hai ông Nguyễn Văn Khiếng, Hoàng Quốc Mạnh.
Giấy nhận tiền viết tay có bút tích và chữ ký của hai ông Nguyễn Văn Khiếng, Hoàng Quốc Mạnh.

Tin tưởng lời ông Mạnh, với lại là người cùng xã, chị Hoa nhiều lần nộp tiền cho hai ông (quá trình chị Hoa đưa tiền, hai ông Khiếng và Mạnh có viết giấy biên nhận bằng tay), số tiền tương đương hơn 339 triệu đồng.

Cụ thể, lần thứ nhất vào ngày 24-9-2019, ông Nguyễn Văn Khiếng nhận từ chị Hoa 54 triệu đồng và một cuốn hộ chiếu. Ngày 15-11-2019, khi ông Mạnh về nước, chị Hoa tiếp tục đóng cho ông Mạnh 7.000 Euro (khoảng hơn 190 triệu đồng). Sau khi nhận tiền một thời gian, ông Mạnh điện thoại cho chị Hoa bảo đã có visa, muốn xuất cảnh nhanh thì phải đóng thêm tiền. Ngày 11-3-2020, chị Hoa nộp thêm cho ông Khiếng 2.500 Euro (gần 68 triệu đồng). Đến ngày 27-8-2020, ông Hoàng Quốc Mạnh thông báo cho chị Hoa visa đã hết hạn, phải gia hạn visa lần thứ hai, chị Hoa tiếp tục nộp cho ông Khiếng thêm 27 triệu đồng.
 
Thế nhưng thời gian trôi qua hơn 3 năm, con đường xuất cảnh của chị Hoa vẫn xa vời vợi. Nhiều lần chị Hoa tìm gặp ông Khiếng, liên hệ với ông Mạnh thì hai người viện lý do vì dịch Covid-19 nên không thể bay được.
 
Thời gian chờ đợi quá lâu, chị Nguyễn Thị Hoa xin rút lại tiền, tuy nhiên, ông Hoàng Quốc Mạnh trả lời là số tiền hơn 339 triệu đồng đó đã chi phí hết cho việc làm hồ sơ, chạy visa. Qua tìm hiểu, chị Hoa biết rằng hai ông Nguyễn Văn Khiếng, Hoàng Quốc Mạnh không phải là người làm trong công ty XKLĐ và không có chức năng đưa người đi XKLĐ.
 
Cần làm rõ có hay không yếu tố lừa đảo
 
Lần theo địa chỉ đơn tố giác, chúng tôi về xã Thanh Trạch gặp chị Nguyễn Thị Hoa. Gia cảnh của chị Hoa khá đặc biệt, vợ chồng ly dị nhau hơn 3 năm; là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ; hiện tại đang ở nhờ nhà bà ngoại…
 
Chị Hoa trình bày: “Vì gia đình quá khó khăn, muốn kiếm tiền lo cuộc sống cho hai con đang tuổi ăn, tuổi học nên tôi quyết định chọn con đường XKLĐ. Để có tiền đóng cho đường dây của ông Mạnh, tôi đã mượn sổ đỏ của mẹ thế chấp ngân hàng vay 450 triệu đồng. Hiện tại vẫn nợ ngân hàng 350 triệu đồng là số tiền đã nộp vào đường dây XKLĐ của ông Mạnh”.
 
Chị Nguyễn Thị Hoa trình bày lại sự việc của mình.
Chị Nguyễn Thị Hoa trình bày lại sự việc của mình.
Vì đòi lại tiền không được từ hai ông Nguyễn Văn Khiếng, Hoàng Quốc Mạnh, chị Nguyễn Thị Hoa viết đơn gửi cho UBND xã Thanh Trạch và một số cơ quan chức năng khác.
 
Trao đổi với ông Lưu Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, ông Huấn xác nhận là có tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Hoa và giao cho Công an xã xem xét, xử lý, báo cáo cấp trên nếu thấy có yếu tố lừa đảo. Ông Huấn cũng bày tỏ quan điểm: “Ông Hoàng Quốc Mạnh không đủ chức năng đưa người đi XKLĐ mà nhận tiền của chị Hoa để thực hiện là trái pháp luật. Việc ông Khiếng, ông Mạnh nhận tiền của chị Hoa là có thật. Xã đề nghị hai bên hòa giải, tự thỏa thuận trên phương diện tình cảm, đừng để pháp luật can thiệp thì sự việc sẽ phức tạp thêm”.
 
Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Khánh Giang, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã Thanh Trạch chia sẻ: “Những đường dây đưa người XKLĐ sang CHLB Đức như ông Hoàng Quốc Mạnh là bất hợp pháp, trái pháp luật. Trên địa bàn xã cũng đã có rất nhiều trường hợp tương tự như chị Hoa và rủi ro đã xảy ra, “tiền mất, tật mang”.

Tại buổi làm việc do Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội LHPN Việt Nam tỉnh chủ trì vào tháng 5-2021 có đầy đủ các thành phần: UBND xã, Công an xã, Hội LHPN Việt Nam xã, chị Nguyễn Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Khiếng…, ông Khiếng thừa nhận có nhận tiền từ chị Hoa 3 lần, tổng cộng 2.500 Euro và 81 triệu đồng. Nhiều lần ông Khiếng động viên con là Hoàng Quốc Mạnh trả lại tiền cho chị Nguyễn Thị Hoa nhưng ông Mạnh vẫn chây ỳ.

Ông Hoàng Văn Khiếng nhất trí với kết luận cuộc họp là cố gắng tác động ông Hoàng Quốc Mạnh sớm trả lại tiền cho chị Hoa trong vòng thời gian 10 ngày (từ ngày 12 đến ngày 22-5-2021). Nếu quá thời hạn trên, chị Hoa sẽ tiếp tục gửi đơn đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra làm rõ.
 
“Tuy nhiên, từ đó đến nay đã quá 6 tháng, hai ông Nguyễn Văn Khiếng và Hoàng Quốc Mạnh vẫn không một lần liên hệ với tôi. Buộc lòng tôi phải viết đơn kêu cứu, tố giác nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc”, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết thêm.
 
Thanh Long

tin liên quan

Hộp thư toà soạn
Hộp thư toà soạn

(QBĐT) - Trong tháng 11-2021, Tòa soạn Báo Quảng Bình đã nhận được tin, bài, ảnh qua bưu điện và hộp thư điện tử của các cộng tác viên sau:

Đề nghị thu hồi 2 mỏ đá gây ô nhiễm, nợ thuế như "chúa chổm"
Đề nghị thu hồi 2 mỏ đá gây ô nhiễm, nợ thuế như "chúa chổm"

(QBĐT) - Tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm do 2 mỏ khai thác đá trên địa bàn khiến hàng trăm hộ dân ở thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên (TX. Ba Đồn) phải sống trong nơm nớp lo sợ. Trong khi đó, hai doanh nghiệp khai thác mỏ đá ở khu vực này nợ thuế như "chúa chổm".

Giải quyết dứt điểm vấn đề công viên Đồng Sơn
Giải quyết dứt điểm vấn đề công viên Đồng Sơn

(QBĐT) - Tháng 6-2021, TAND tỉnh ban hành bản án số 17/2021/DS-ST giải quyết tranh chấp giữa Công ty TNHH Dịch vụ thủy sản Nhật Lệ (Công ty Nhật Lệ) và chủ đầu tư- UBND phường Đồng Sơn, liên quan đến dự án "Tôn tạo, quản lý và khai thác công viên Đồng Sơn", trong đó có việc di dời 559 cây cau vua ra khỏi công viên. Mới đây, ông Hoàng Quốc Ba, Giám đốc Công ty Nhật Lệ gửi đơn cho Báo Quảng Bình đề cập đến những khó khăn, bất cập trong phương án di dời 559 cây cau vua.