(QBĐT) - Giới chạy bộ gọi cô là “dị nhân” bởi những điều mà cô gái có thân hình bé nhỏ ấy làm được vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nhiều người. Bước qua những giới hạn của bản thân, bằng nghị lực, ý chí và sự nỗ lực mỗi ngày, Lê Thị Hằng (quê ở xã Thái Thủy, Lệ Thủy) đã chinh phục được những mục tiêu đặc biệt trên hành trình chạy bộ.
Hoàn thành được mục tiêu 365 full marathon (42km) mỗi ngày trong suốt 1 năm và giành nhiều giải cao trong các giải chạy trong nước-thành tích của Lê Thị Hằng cũng là ước mơ lớn lao mà hầu hết các runner (người chạy bộ) đều mong muốn chạm tới. Nhưng mấy ai hiểu rằng, “quả ngọt” đó thấm đẫm mồ hôi và nước mắt trong suốt nhiều năm liền.
“Dị nhân”
Khi thành viên của Câu lạc bộ Quảng Bình Runners (QBR) nhắc đến Hằng bằng tất cả sự ngưỡng mộ, tôi tò mò muốn gặp để xem cô gái có bảng thành tích phi thường ấy có điều gì đặc biệt. Ngày chứng kiến Hằng mạnh mẽ bứt phá trên chặng đường về đích để giành giải nhì cự ly 42km nữ tại cuộc đua Quang Binh Discovery Marathon 2024 mới hiểu, mọi sự ngưỡng mộ đều có lý do. Hằng mạnh mẽ, bản lĩnh và tràn đầy năng lượng dẫu gặp cô ở bất cứ điểm nào trên cung đường đua giữa thăm thẳm đại ngàn Phong Nha-Kẻ Bàng, cô gái ấy cũng đều nở nụ cười rạng rỡ.
Nhưng có lẽ, điều gây ấn tượng nhất ở cô gái này là ngay từ những ngày đầu làm quen và tham gia với các giải chạy phong trào, Lê Thị Hằng chinh phục các cung đường chỉ bằng… đôi chân trần, không giày, không dép chuyên dụng. Đôi chân chai sạn ấy đã dẫn dắt cô những bước chạy đầu tiên trên hành trình thi đấu miệt mài. Tiếp sau đó, cô tiếp tục tạo nên bất ngờ với thành tích chạy bằng dép và giành giải nhì cự ly 100km tại giải Vietnam Mountain Marathon 2023.
Cứ thế, hình ảnh cô gái nhỏ bé và nụ cười tỏa nắng, thử thách các cung đường đua bằng đôi dép nhựa đã tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với những runner đồng hành. Tháng 12/2023, Hằng vô địch nội dung 100km nữ giải La An Ultra Trail và về thứ tư nội dung 75km nữ giải Ultra Lâm Đồng Trail với thành tích 11 giờ 40 phút.
Trước đó, Hằng đứng thứ 12 cự ly 175km nữ giải Doi Inthanon Thailand by UTMB ở Thái Lan. Hằng tiếp tục chinh phục các giải cao tại nhiều giải chạy uy tín, như: VnExpress Midnight Hà Nội 2023, THACO Marathon vì an toàn giao thông-Điện Biên Phủ 2024, Amazean Jungle Thailand 2024...
Lê Thị Hằng giành nhiều thành tích cao tại các giải chạy trong và ngoài nước.
Chinh phục 365 ngày full marathon
Năm 2022, làng chạy bộ thế giới ngỡ ngàng bởi Gary McKee-runner người Anh hoàn thành thử thách chạy mỗi ngày một cữ marathon trong 365 ngày để gây quỹ từ thiện 1,2 triệu USD. Runner này đã mang đến nguồn cảm hứng cho Hằng, thôi thúc cô chinh phục mục tiêu tương tự vào năm 2023.
Vậy là trong suốt 365 ngày, cô gái 37 tuổi vẫn miệt mài trên những cung đường, bất kể mưa gió, mặc những khó khăn, trở ngại. Mỗi ngày, khi mọi người đã đi ngủ, Hằng lại trở dậy, vào lúc 1 giờ sáng, bắt đầu chinh phục 42km, một mình giữa đêm tối. Hằng kể, có những thời điểm, người thân, bạn bè và cả những runner thân thiết đã khuyên cô dừng lại bởi họ không nghĩ cô gái ấy có thể làm được điều phi thường nhưng bản thân cô lại chưa một ngày cho phép bản thân mình bỏ cuộc.
Ngày cuối cùng, khi đóng lại hành trình chinh phục mục tiêu 365 full marathon, Hằng sung sướng trào nước mắt. “Quả ngọt” của 365 ngày không lùi bước ấy là runner quê Quảng Bình đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng cho Quỹ “Ngày mai tươi sáng” và gây quỹ vì nụ cười trẻ thơ. Vậy là từ những bước chạy miệt mài trong hành trình dài đã có thêm bao bệnh nhân được “tiếp sức” để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, bao nụ cười trẻ thơ sẽ lại được vẹn tròn.
Tháng 5/2024, Lê Thị Hằng vinh dự là 1 trong 2 thành viên của QBR tham gia hành trình chạy tiếp sức dài 900km từ quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Mường Phăng, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Khẳng định bản lĩnh của người đã chinh phục mục tiêu 365 ngày full marathon, sự bền bỉ, dẻo dai của nữ runner đã tiếp thêm động lực cho những người bạn đồng hành để cùng nhau chinh phục hành trình nối liền những “địa chỉ đỏ”. Vừa dứt hành trình, chưa kịp cho bản thân được nghỉ ngơi, Hằng tham gia ngay vào giải THACO Marathon vì an toàn giao thông-Điện Biên Phủ 2024 và xuất sắc giành chức vô địch.
Mồ hôi, nước mắt và vinh quang
Sinh ra, lớn lên ở mảnh đất Lệ Thủy nhưng Lê Thị Hằng hiện đang sinh sống, làm việc tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Tuy vậy, cô vẫn là thành viên nhiệt thành của QBR trong suốt nhiều năm qua và là nhân vật truyền cảm hứng đặc biệt cho thành viên câu lạc bộ trên hành trình chinh phục những cung đường.
Tháng 8 này, Lê Thị Hằng sẽ chinh phục giải UTMB được tổ chức tại Pháp. Đây là giải chạy siêu địa hình đường dài lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới, quy tụ hàng nghìn vận động viên, trong đó có các chân chạy hàng đầu hành tinh tranh tài. Giải được ví von là World Cup của các runner theo đuổi nội dung chạy địa hình. Đó cũng là mục tiêu lớn mà cô gái Quảng Bình đặt ra và nỗ lực hết mình để chinh phục.
Cô kể, bản thân đến với chạy bộ như một sự tình cờ nhưng sức hút từ những cung đường đã thôi thúc cô không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Năm 2021, trong một lần chuyện trò cùng bạn bè, Lê Thị Hằng quyết định làm quen môn chạy bộ với mong muốn bản thân vui, khỏe và có cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Hằng vạch ra mục tiêu: 3km mỗi ngày cho tuần đầu tiên, 6km mỗi ngày cho tuần tiếp theo, rồi 10km cho tuần thứ 3.
“Ngày đầu tiên, tôi chỉ mới chạy được 100m đã buộc phải quay về bởi không biết điều tiết hơi thở, toàn thân bủn rủn. Thức dậy vào ngày thứ 2, tôi nghĩ mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế nên tiếp tục đi 300m. Đến ngày thứ 3, tôi quyết định nếu không hoàn thành mục tiêu 3km thì nhất định không quay về nhà. Quãng đường cứ thế dài ra, rồi tăng lên 10km, 15km mỗi ngày”, Hằng nhớ lại.
Khi đôi chân bắt đầu quen với các cung đường, tình yêu với bộ môn chạy bộ cứ lặng lẽ lớn lên, ngấm vào máu, rồi trở thành đam mê lúc nào chẳng rõ. Từ chỗ chạy đường bằng, trong nội thành, Hằng thách thức mình ở các cung đường dốc, khó khăn và nhiều thử thách hơn. Cô cũng bắt đầu thử sức ở các giải chạy phong trào và nhẫn nại góp nhặt bảng vàng thành tích. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc mưu sinh và luyện tập, không còn thời gian để lê la cà phê, tám chuyện với bạn bè.
Từ những cuộc chạy bộ, cô bắt đầu biết lắng nghe cơ thể mình, rồi kiên trì rèn luyện sức khỏe, độ dẻo dai. Hằng bảo, giữa rất nhiều thú vui, trò tiêu khiển thì cô lựa chọn yêu thương bản thân mình trước tiên. Đó là những điều mà nữ runner nhận ra sau những ngày kiên trì với từng bước chạy, trên mỗi cung đường.
Lê Thị Hằng viết trên trang cá nhân của mình: “Đường chạy cũng như đường đời, không có những con đường bằng phẳng, an toàn, mà luôn có nhiều chướng ngại vật, cả những nguy hiểm. Có người vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc nhưng cũng có người nỗ lực vượt qua để đi tiếp”. Và cô gái ấy, thay vì bỏ cuộc đã chọn nỗ lực vượt qua để đi tiếp, rồi vững vàng gặt hái “quả ngọt” trên hành trình lắm mồ hôi, nước mắt nhưng cũng không thiếu những vinh quang.
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo cho biết: Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực III năm 2024, đoàn vận động viên Quảng Bình đã giành được 44 huy chương các loại.