Premier League: Chelsea trở lại ngôi đầu, Manchester United thảm bại

  • 08:10, 17/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ben Chilwell ghi bàn duy nhất giúp Chelsea đánh bại Brentford qua đó đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool, trong khi Manchester United thảm bại 2-4 trước Leicester City.
Ben Chilwell (giữa) mang chiến thắng về cho Chelsea. (Nguồn: Reuters)
Ben Chilwell (giữa) mang chiến thắng về cho Chelsea. (Nguồn: Reuters)
Chelsea đã đòi lại ngôi đầu bảng Premier League từ tay Liverpool sau khi có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước tân binh Brentford.
 
Ben Chilwell trở thành người hùng với pha lập công ở phút 45+1 mang ba điểm quan trọng về cho The Blues.
 
Với kết quả này giúp đoàn quân của Thomas Tuchel giành được 19 điểm sau 8 vòng đấu, nhiều hơn đúng 1 điểm so với Liverpool.
 
Chiến thắng trước Brentford cũng giúp cho Chelsea có màn chạy đà thuận lợi trước trận gặp Malmo ở ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League vào tuần tới.
 
Cũng ở loạt trận đêm qua, Manchester United đã bắt đầu tháng 10 đầy khó khăn của mình bằng thảm bại 2-4 trong chuyến làm khách trên sân của Leicester City.
 
Youri Tielemans, Caglar Soyuncu, Jamie Vardy và Patson Daka thay nhau lập công để giúp cho "Bầy cáo" ngược dòng thành công, trong khi hai bàn thắng của Quỷ đỏ được chia đều cho Mason Greenwood và Marcus Rashford.
 Ronaldo tịt ngòi trong trận thua thảm của Manchester United. (Nguồn: Getty Images)
Ronaldo tịt ngòi trong trận thua thảm của Manchester United. (Nguồn: Getty Images)
Thất bại này khiến cho Manchester United bị đá bay khỏi tốp 4 Premier League, khi mới chỉ có trong tay 14 điểm.
 
Thậm chí, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer còn tụt xuống sâu hơn nếu như Everton và Tottenham cùng thắng ở lượt trận đêm nay.
 
Thất bại trước Leicester cũng khiến cho Manchester United không có màn chạy đà thuận lợi cho chuỗi trận khó khăn ở tháng 10 này khi đối thủ của họ lần lượt sẽ là Atalanta, Liverpool và Tottenham.
 
Trái ngược M.U, đội bóng cùng thành phố là Manchester City đã nhẹ nhàng giành 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Burnley nhờ các bàn thắng của Bernardo Silva và Kevin De Bruyne.
 
Kết quả này giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, và có được tâm lý thoải mái trước chuyến làm khách trên sân của Club Brugge vào tuần tới.
 
Theo TTXVN

tin liên quan

Xin đừng nói lời đắng cay!
Xin đừng nói lời đắng cay!

(QBĐT) - Với 4 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đang nhận không ít chỉ trích. Điều đó có công bằng?

Chuẩn bị phương án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Chuẩn bị phương án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Trước bối cảnh dịch COVID-19 cũng như những khó khăn chung của đất nước, các tiêu chí về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc có thể được cân nhắc cho phù hợp.

Bóng đá Việt Nam: Không ra nước ngoài, sao mơ World Cup?
Bóng đá Việt Nam: Không ra nước ngoài, sao mơ World Cup?

Mới đây, ông Jernej Kamensek, một chuyên gia môi giới cầu thủ người Slovenia đã chia sẻ quan điểm của mình về cầu thủ và bóng đá Việt Nam. Theo đó, ông chỉ ra lý do vì sao các cầu thủ của Việt Nam hầu như không có cơ hội sang châu Âu thi đấu, và chừng nào vẫn còn thực trạng đó, thì cơ hội giành vé dự World Cup của bóng đá Việt Nam vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.