(QBĐT) - Ở tuổi 18, năm 2018, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng, quê xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa liên tiếp giành được những thành tích đáng nể trên đường đua xanh. "Rái cá" sông Gianh giờ đây không chỉ là niềm tự hào của quê hương Quảng Bình mà còn trở thành niềm hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam ở đấu trường quốc tế...
Tuổi thơ trên "bể bơi" sông Gianh
Chúng tôi gặp Nguyễn Huy Hoàng trong dịp hiếm hoi em được về thăm nhà sau Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8, năm 2018. Nhìn khuôn mặt hiền lành, nụ cười bẽn lẽn của Hoàng, ít ai nghĩ rằng em lại có những nỗ lực phi thường, mạnh mẽ đến vậy trên đường đua xanh.
|
Căn nhà cấp 4 nằm sát sông Gianh của gia đình Hoàng chẳng có gì khác so với nhiều ngôi nhà ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa. Bước vào nhà, ấn tượng nhất là chiếc tủ lưu giữ thành tích với đầy đủ huy chương, bằng khen, kỷ niệm chương mà Hoàng giành được từ thuở thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp trường cho đến bây giờ.
Ông Nguyễn Văn Vinh, bố Hoàng, giới thiệu vanh vách "lịch sử" của từng chiếc huy chương. Nhắc đến Hoàng, người con út trong gia đình, ông Vinh cười với ánh mắt đầy tự hào.
Ông Vinh cho biết, gia đình ông có truyền thống làm nghề chài lưới trên sông Gianh từ bao đời. Trước đây, cả nhà sống lênh đênh trên thuyền và mưu sinh giữa dòng Gianh ở xã Châu Hóa. Năm 2000, khi hai vợ chồng sinh ra Hoàng, gia đình chuyển về nhà ngoại, nay là thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, nhưng cuộc sống vẫn phụ thuộc vào nghề chài lưới.
Từ nhỏ vốn đã sống quen với môi trường sông nước nên các con của ông Vinh đều giỏi bơi lội, riêng con út Nguyễn Huy Hoàng sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với bơi lội. Ông Vinh kể: "Năm lên 3 tuổi, nó đã biết bơi và 4 tuổi thì theo cha mẹ lên thuyền, ngược xuôi sông Gianh kiếm cá, đánh tôm về đổi gạo. Đến năm học lớp 2, Hoàng đã bơi qua lội về giữa hai bờ sông Gianh. Bến sông quê cũng là "bể bơi" suốt thời thơ ấu của Hoàng".
Nhớ về thời thơ ấu, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thật thà chia sẻ, từ nhỏ đã quen thuộc với sông nước vì theo cha mẹ mưu sinh nên em rất thích bơi. Cứ mỗi lần tan học, em đều nhảy xuống sông Gianh bơi vài vòng đến khi thấm mệt mới chịu về nhà...
Bơi ra... biển lớn
Năm 2011, khi đang học lớp 5, Nguyễn Huy Hoàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và được chọn vào đội tuyển năng khiếu bơi của tỉnh Quảng Bình. Hai năm sau, em tiếp tục đầu quân cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP. Hồ Chí Minh, rồi Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Kể từ đây, cậu bé làng chài Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu bước vào chuỗi ngày tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp với không ít mồ hôi và nước mắt.
Hoàng tâm sự: "Những ngày đầu xa gia đình, hầu như đêm nào em cũng khóc. Khi còn tập ở đội năng khiếu của tỉnh, thi thoảng, ba mẹ, anh chị xuống thăm, nhưng sau này vào TP. Hồ Chí Minh thì chủ yếu liên lạc bằng điện thoại. Nhớ nhà, thương ba mẹ, nhưng đó cũng là động lực để em tiến lên phía trước. Hầu hết thời gian, em đều dành cho học và tập luyện".
|
Xa gia đình từ nhỏ lại tự thân tập luyện và phấn đấu, nhưng với sự nỗ lực không ngừng, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã gặt hái được nhiều thành công khi chưa bước qua tuổi 18. Tại SEA Games 2017, Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành được HCV ngay lần đầu tiên tham dự.
Và tại ASIAD 18, Huy Hoàng tiếp tục lập nên kỳ tích cho bơi lội Việt Nam khi vượt qua nhiều kình ngư của châu lục để giành được một HCB, một HCĐ. Sau đó, Hoàng tiếp tục giành HCV Olympic trẻ thế giới năm 2018 ở cự ly 800m tự do nam với thành tích 7 phút 50 giây 20, phá luôn kỷ lục quốc gia do chính mình nắm giữ, đồng thời, vượt qua chuẩn A Olympic Tokyo 2020, mặc dù vòng loại phải đến năm 2019 mới bắt đầu.
Từ cậu bé làng chài đam mê bơi lội, sau những nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện không mệt mỏi, Nguyễn Huy Hoàng đã liên tục gặt hái được những thành công trên đường đua xanh. Đến nay, “rái cá” Sông Gianh đã có cho riêng mình bộ sưu tập với trên 70 tấm huy chương các loại, trong đó có nhiều huy chương ở các giải bơi danh giá trong khu vực và thế giới.
Với những thành tích đã đạt được, Nguyễn Huy Hoàng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018, được các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Bình, huyện Tuyên Hóa trao nhiều bằng khen và giấy khen.
Chúng tôi chia tay Nguyễn Huy Hoàng khi kình ngư trẻ tuổi đang tất bật chuẩn bị hành trang quay trở lại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần thơ để bắt đầu chu kỳ tập luyện và thi đấu mới. Hoàng phấn khởi cho biết, hiện em là một trong số ít những vận động viên có thành tích cao được đưa vào đầu tư trọng điểm nhằm hướng đến những giải đấu lớn trong tương lai.
Thời gian này, em sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu đạt chuẩn A ở các hạng nội dung còn lại, chuẩn bị tốt nhất cho Olympic Tokyo 2020, giải đấu quy tụ những tài năng hàng đầu của thế giới.
Hành trình của "rái cá" sông Gianh bơi ra biển lớn chỉ mới bắt đầu, khi Hoàng đang ở độ tuổi tiềm năng. Trong hành trình đó, chắc chắn em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và phải đổ không ít mồ hôi, nước mắt. Nhưng tin rằng, với sự nỗ lực, kiên trì, Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục gặt hái thành công và khẳng định mình ở những sân chơi mang tầm thế giới...
Tròn 18 tuổi, kinh ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã sở hữu một chuỗi thành tích đáng nể. Năm 2015, tại giải Vô địch các nhóm tuổi trẻ môn bơi lội Đông Nam Á được tổ chức ở Đà Nẵng, Hoàng giành 5 tấm HCV ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, 200m bơi bướm, 200m bơi sải và ở nội dung tiếp sức 4x100m.
Năm 2016, "rái cá" sông Gianh đoạt thêm 1 HCV ở cự ly 1.500m, đồng thời phá kỷ lục quốc gia tại giải Bơi vô địch Quốc gia .
Năm 17 tuổi, lần đầu tham dự SEA Games, Hoàng lập nên kỳ tích khi vô địch ở nội dung 1.500m tự do.
Tại ASIAD 2018, Hoàng tạo nên "cơn địa chấn" khi mang về cho thể thao Việt Nam 2 tấm huy chương (1 HCĐ và 1 HCB) đầu tiên của môn bơi lội, đồng thời phá kỷ lục quốc gia của chính mình.
|
Xuân Phú