icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Ông cha ta đánh giặc: Nữ dân quân phục kích hạ máy bay địch

  • 07:11, 24/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 10/11/1967, phân đội nữ dân quân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh được trang bị 3 khẩu súng máy phòng không 12,7mm, do Xã đội phó Phạm Thị Phú chỉ huy đã tổ chức trận phục kích tiêu diệt máy bay Mỹ, bảo vệ phà Quán Hàu và các đoàn xe của Quân giải phóng qua địa bàn xã Võ Ninh chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
 
Sau khi nhận được thông báo của trên và cơ động chiếm lĩnh, chuẩn bị xong trận địa, 14 giờ ngày 10/11/1967, 3 chiếc máy bay F4H của không quân Mỹ từ ngoài biển bay vào, những cô gái tuổi đôi mươi ở miền đất “chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình” bình tĩnh, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng chớp thời cơ đồng loạt nổ súng.
 
Ba chiếc F4H bay thấp lướt qua phà Quán Hàu, vòng về phà Trúc Ly, bất ngờ chiếc đi đầu chuyển hướng bay về khe Đình Thủy rồi vòng trở lại, hai chiếc tiếp sau theo sông Nhật Lệ bay về hướng Long Đại. Một chiếc F4H chiếm độ cao nhằm phà Quán Hàu bổ nhào để cắt bom.
 Phân đội nữ dân quân xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) trao đổi về cách đánh máy bay Mỹ, năm 1967. Ảnh tư liệu
Phân đội nữ dân quân xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh) trao đổi về cách đánh máy bay Mỹ, năm 1967. Ảnh tư liệu
Không để lũ "giặc trời" phá hoại, khi máy bay vào đúng tầm và hướng, Xã đội phó Phạm Thị Phú ra lệnh: Tốc độ 230, cự ly 1.500. Điểm xạ dài. Bắn! Ngay lập tức, cả 3 khẩu súng máy phòng không 12,7mm đồng loạt nhả đạn. Máy bay bốc cháy và lao xuống xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh), hai tên giặc lái nhảy dù thoát chết, nhưng vừa chạm đất đã bị dân quân hai xã Võ Ninh và Gia Ninh tóm gọn.
 
Với 34 viên đạn, các nữ dân quân xã Võ Ninh đã bắn rơi một máy bay F4H của không quân Mỹ. Đây là chiến công của đơn vị nữ dân quân đầu tiên trên đất Quảng Bình độc lập chiến đấu bắn rơi tại chỗ máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái. Trận đánh thắng lợi để lại nhiều kinh nghiệm về huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật; xây dựng niềm tin vào khả năng bắn rơi máy bay phản lực Mỹ; nghiên cứu nắm chắc quy luật hoạt động của không quân nhà nghề Mỹ, tổ chức xây dựng lực lượng và bố trí trận địa phù hợp để phát huy sức mạnh đánh thắng địch.
 
Cuối năm 1967, Xã đội phó Phạm Thị Phú vinh dự thay mặt phân đội nữ dân quân xã Võ Ninh đi báo cáo thành tích tại Quân khu và ở Thủ đô Hà Nội; được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen: “Các o còn trẻ mà gan dạ, bắn rơi máy bay Mỹ, vậy là giỏi lắm!”.
Theo Báo QĐND

tin liên quan

Phòng, chống "diễn biến hòa bình": Đừng để thế lực thù địch... "dắt mũi"
Phòng, chống "diễn biến hòa bình": Đừng để thế lực thù địch... "dắt mũi"

Hết giờ dạy sáng, Lan bước vào phòng nghỉ của giáo viên, gương mặt đầy ưu tư. Quay sang thầy Hùng và cô Minh đang ngồi uống nước, Lan băn khoăn: Em thấy nhiều người trên mạng bảo Luật Nhà giáo sắp ra đời chỉ để giáo viên chúng ta hưởng "đặc quyền, đặc lợi". Em không biết phải nghĩ sao nữa!

Cuộc thi trực tuyến "Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành"
Cuộc thi trực tuyến "Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành"

(QBĐT) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 541-KH/BTGTW tổ chức cuộc thi trực tuyến "Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành".

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(QBĐT) - Từ ngày 18 đến 22/11, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.