(QBĐT) - Với mục đích tạo không khí đoàn kết, gần gũi, tin tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung tuần tháng 4 năm 2018, đồng chí đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã có cuộc đối thoại với chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn bộ binh 42, Trung đoàn bộ binh 996. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lắng nghe, chia sẻ, cuộc đối thoại đã khép lại nhưng những tác động tích cực thì đang mở ra phía trước…
Khi cán-binh không còn khoảng cách
Mở đầu cuộc đối thoại là chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” tự phát. Chiến sỹ xung phong hát cho cán bộ nghe; cán bộ tự nguyện hát tặng chiến sỹ. Họ đã hát bằng cả trái tim, bằng tình cảm, khoảng cách giữa người chỉ huy với chiến sỹ cứ thế mà mỗi lúc một gần hơn.
Chính ủy đã trực tiếp đến hỏi thăm từng chiến sỹ bằng những câu hỏi rất đời thường, rất gợi mở… Vì vậy, các chiến sỹ đã mạnh dạn nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình.
Chiến sỹ Nguyễn Văn Tăng quê ở xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa chia sẻ: Là con trai trưởng trong gia đình có 5 anh em, lúc chờ lệnh lên đường nhập ngũ, có lúc Nguyễn Văn Tăng bị “lung lay” bởi có một số người thiếu hiểu biết nói với em : vào bộ đội khổ ải lắm, quân đội có “kỷ luật sắt” ...
Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trò chuyện với chiến sỹ mới. |
Sau những ngày dài đắn đo, suy nghĩ, nhất là khi cầm lệnh nhập ngũ trên tay, Tăng quyết tâm chuẩn bị cho ngày lên đường với lý do thật giản dị “Làm trai phải biết thử sức”. Và đúng là Tăng đã thử sức thật tốt vì mới có hơn tháng huấn luyện, rèn luyện, mặc dù trình độ văn hóa còn hạn chế nhưng Tăng vẫn theo kịp anh em trong tiểu đội, trung đội…
So với Nguyễn Văn Tăng, chiến sỹ Phạm Ánh Hoàng, quê ở Hồng Thủy, Lệ Thủy có vẻ mạnh dạn hơn khi em xung phong trả lời những câu hỏi mà Chính ủy gợi mở về chế độ, tiêu chuẩn hậu cần của hạ sỹ quan, binh sỹ; về LLVT Quảng Bình thành lập ngày, tháng, năm nào; họ tên các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội…
Điều đáng khâm phục ở Hoàng chính là tinh thần ham học hỏi, Hoàng nói, chỉ cần chú tâm trong học tập, trong các giờ sinh hoạt văn hóa tinh thần, thường xuyên xem, nghe các chương trình thời sự thì sẽ có sự hiểu biết thêm về các vấn đề chính trị – xã hội...
Cuộc đối thoại diễn ra tự nhiên, gần gũi, cuốn hút và không hề gượng ép. Khoảng cách giữa người lãnh đạo, chỉ huy với chiến sỹ bị xóa nhòa lúc nào không hay. Chiến sỹ cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy; chỉ huy hiểu thêm những tâm tư của chiến sỹ để động viên, khích lệ.
Khi chiến sĩ được động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực
Năm 2018, Tiểu đoàn bộ binh 42, Trung đoàn bộ binh 996 tiếp nhận 120 chiến sỹ mới về đơn vị huấn luyện. Trong điều kiện cán bộ khung chủ yếu được điều động từ các địa phương, cơ quan, đơn vị nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy; chất lượng thanh niên nhập ngũ thấp hơn so với các năm trước về sức khỏe…, nhưng với quyết tâm “khó khăn nào cũng vượt qua”, tập thể cán – binh của đơn vị đã nỗ lực hết mình.
Đầu tiên là việc tập huấn cho cán bộ các cấp, tiếp đến là tạo dựng niềm tin, giúp chiến sỹ làm quen nhanh với môi trường học tập, rèn luyện hoàn toàn mới lạ. Cán bộ chỉ huy hiểu tâm tư, tình cảm của chiến sỹ để có sự động viên kịp thời, giúp họ phấn đấu rèn luyện trở thành những chiến sỹ có sức khỏe, có trình độ hiểu biết. Các chiến sỹ mới được quan tâm toàn diện như được tiếp thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu.
Trên bãi tập bắn súng, cán bộ, chiến sỹ Trung đội 4, Đại đội 2 đang huấn luyện khoa mục bắn tập phân đoạn 1, bài tiểu liên AK, mục tiêu bia số 4. Từng tiểu đội chia nhau luyện tập yếu lĩnh, động tác ngắm, thời điểm xiết cò. Chiến sỹ ngắm, tiểu đội trưởng kiếm tra, hướng dẫn, điều chỉnh.
Ở bãi tập chiến thuật, cán bộ, chiến sỹ Trung đội 7, Đại đội 2 cũng đang say sưa luyện tập khoa mục các tư thế vận động trên chiến trường. Họ như vừa được “xốc” lại tinh thần sau cuộc đối thoại dân chủ, cởi mở, ai nấy đều hăng hái tập không biết mệt mỏi.
Được biết, những ngày mới vào quân ngũ, do chưa nhận thức đầy đủ, thấu đáo, một vài chiến sỹ đã có những hành động thiếu tích cực làm ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm của đồng chí đồng đội. Ngay sau những cuộc đối thoại, trao đổi tâm tư giữa chiến sỹ với cán bộ các cấp, nhất là từ sự quan tâm của cán bộ với chiến sỹ qua mỗi lời nói, hành động, cử chỉ, các chiến sỹ đã được tiếp thêm nghị lực, tinh thần; ý chí quyêt tâm trong huấn luyện, rèn luyện đã được nâng lên và tạo thành một khối thống nhất về cả ý chí, hành động để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lan Anh