icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

  • 02:12, 30/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Những câu chuyện tôi sắp kể ra đây là những trải nghiệm chân thật, những ấn tượng sâu sắc của bản thân trong những chuyến đi công tác tại Đồn Công an Tân Ấp, huyện Tuyên Hóa. Tại đây, tôi gặp những người lính trẻ về cả tuổi đời và tuổi nghề như Bắc, Vũ hay Hiếu... Cùng làm việc, trò chuyện với họ, tôi càng thấy yêu thêm hình ảnh người chiến sỹ trẻ đầy tình yêu nghề, khát khao cống hiến cho cuộc đời, cho con người.

Những ngày giáp tết, là thời điểm mà những chiến sỹ Đồn Công an Tân Ấp bước vào đợt cao điểm triển khai các phương án đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Công việc khá bận rộn.

Theo chân cán bộ chiến sỹ của đồn đi tình nguyện tại bản Cáo, bản Chuối, tôi ấn tượng mãi hình ảnh thượng sỹ Đinh Tuấn Vũ. Đứng giữa các em nhỏ, Vũ ra dáng một người anh hiền lành, tay áo xắn cao, bàn tay dính đầy dầu nhớt, cặm cụi sửa từng chiếc xe đạp cho các em đến trường. Làm công tác phụ trách địa bàn đã 3 năm, Vũ được người dân địa bàn yêu mến, tin tưởng bởi người lính trẻ này đã thực sự sống và làm việc cùng nhân dân. Vũ hào hứng: “Hàng tháng, cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Tân Ấp lại trích từ tiền lương, tạo quỹ để vào các bản sửa xe đạp cho các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số đến trường”.

 Cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Tân Ấp giao ban công tác.
Cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Tân Ấp giao ban công tác.

Thượng sỹ Trần Vũ Nhật Bắc - chàng trai sinh ra và lớn lên tại thành phố Đồng Hới cùng đồng đội bảo vệ an ninh trật tự cho lễ giáng sinh tại xứ đạo Đá Nện – địa bàn mà đồn phụ trách. Sau khi tốt nghiệp, Bắc về công tác tại tổ hình sự của đồn hơn một năm nay. Bắc kể cho tôi câu chuyện vụ truy xét nhanh nhóm đối tượng chuyên chặn xe ô tô xin tiền. Sau khi nhận được tin báo một xe công-te-nơ đang lưu thông trên đường thuộc địa phận xã Lâm Hóa thì có 1 nhóm đối tượng chặn xe xin tiền. Không thực hiện được ý đồ, nhóm đối tượng dùng gậy gộc và đá ném vỡ kính rồi bỏ chạy. Bắc cùng đồng đội nhanh chóng vào cuộc, xác định và vận động nhóm đối tượng là thanh niên của hai bản Cà Xen và bản Cáo ra đầu thú. Bắc còn được mọi người đặt biệt danh là “anh công an phiên dịch viên”. Đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn Đồn Công an Tân Ấp phụ trách có nhiều phượt thủ ngoại quốc chọn chinh phục khi đến Việt Nam. Có khách du lịch người nước ngoài cần giúp đỡ, Bắc chính là cầu nối giúp họ nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ chính quyền và người dân. Bắc chia sẻ: “Là một chiến sỹ công an, bên cạnh việc trau dồi nghiệp vụ, em luôn tìm tòi học hỏi thêm các kiến thức xã hội và ngoại ngữ. Những kiến thức đó rất cần thiết và hỗ trợ nhiều cho công việc”.

Tại Đồn Công an Tân Ấp, còn rất nhiều chiến sỹ công an trẻ tuổi vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”. Họ đang góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Minh Trâm

tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2017
Triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2017

(QBĐT) - Ngày 28-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2016, triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2017. 

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016).

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm
Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã đến thăm và nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72.