(QBĐT) - Cảm thông chia sẻ trước những hoàn cảnh khó khăn, vất vả của người dân nơi vùng sâu, vùng xa biên giới và vùng biển, với tâm nguyện của mình, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hành động có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự đổi thay trên những bản làng. Gần đây, chương trình “Nâng bước em đến trường” đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em học sinh nơi biên giới, vùng biển vươn đến ước mơ xa...
Như thường lệ, sau mỗi buổi học ở trường, em Trương Thị Thu Huyền, học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Hải Ninh, huyện Quảng Ninh lại về phụ giúp mẹ làm việc nhà. Người dân vùng biển bãi ngang quê em vốn đã nghèo khó, gia đình em lại càng khó khăn hơn. Chị Trương Thị Hòa- mẹ của em bị bệnh thần kinh tọa mãn tính, mỗi lúc trái gió trở trời không thể đi lại được.
Chị gái của Huyền chưa học hết phổ thông đã phải bỏ học đi làm thuê ở xa để kiếm tiền giúp mẹ nuôi em ăn học. Và công việc đào cỏ gấu đã trở thành quen thuộc với cô bé chưa đầy mười tuổi này. Mỗi ngày 2 mẹ con đào cũng được 2 kg cỏ gấu bán giá chừng 35.000 đồng.
Thương em trong cảnh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ con dắt díu nhau đắp đổi sống qua ngày, những người lính biên phòng đã nhận đỡ đầu em cho đến tuổi trưởng thành, tặng em chiếc xe đạp để đi học, hỗ trợ tiền hàng tháng, động viên em vượt qua khó khăn. Thương mẹ và thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Thu Huyền đã biết vượt khó vươn lên trong học tập.
Bốn năm học ở trường, em luôn đạt thành tích cao trong các môn học chính khóa cũng như các hoạt động khác của trường. Đặc biệt trong Hội khỏe Phù đổng năm học 2015 - 2016 vừa qua, em đã đoạt giải 3 cấp tỉnh môn bóng bàn bậc tiểu học.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cà Roòng trao quà cho các em học sinh Ma Coong thuộc diện đỡ đầu. |
Cũng chính trên vùng quê biển bãi ngang xã Hải Ninh nghèo khó, còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em Huyền. Ở lớp 8/4, Trường THCS Hải Ninh có học sinh Trương Thị Hạnh cũng mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên trong tình thương yêu của mẹ. Hoàn cảnh 2 mẹ con thật đáng thương. Mẹ em không có việc làm ổn định, thu nhập của gia đình còn nhiều khó khăn. Cùng với sự hỗ trợ và nguồn động viên chia sẻ của những người lính Đồn biên phòng Nhật Lệ, Hạnh đã quyết tâm học thật giỏi để sớm thực hiện được ước mơ của mình.
Với em dù hoàn cảnh gia đình vất vả là vậy, nhưng mỗi ngày đến trường là một niềm vui, là một bước để tiến gần đến tương lai phía trước. Cảm kích với những việc làm mang ân sâu, nghĩa nặng của người lính biên phòng, thầy giáo Nguyễn Xuân Hành, Phó hiệu trưởng Trường THCS Hải Ninh, huyện Quảng Ninh chia sẻ “Chúng tôi nghĩ rằng, chương trình “Nâng bước em đến trường” thực sự là động lực để thúc đẩy phong trào học tập của các em học sinh trên địa bàn, đặc biệt là đối với các em có hoàn cảnh khó khăn”.
Vượt qua muôn nẻo đường xa xôi và hiểm trở, vượt qua những rào cản trong quan niệm của người dân nghèo nơi biên giới “cái chữ không làm no cái bụng được”, người lính biên phòng đã đến với dân bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát động thực sự là điểm tựa của các em học sinh thân yêu.
Ghi nhận hiệu quả bước đầu của chương trình, Trung tá Đinh Xuân Hùng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Quảng Bình tâm sự: “Trên địa bàn 2 tuyến biên phòng, phần lớn con em các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì thiếu cái ăn, cái mặc mà biết bao phụ huynh đã phải cho con em mình nghỉ học để phụ giúp gia đình làm việc nhà. Và nguy cơ thất học sẽ kéo theo những hệ lụy về sau. Với chương trình “Nâng bước em đến trường”, hàng tháng các đơn vị hỗ trợ cho các em tùy theo mức từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
Hy vọng rằng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong tỉnh là chiếc cầu nối, là kênh thông tin để các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm được biết đến để cùng chia sẻ, đồng cảm với các em học sinh nghèo nơi biên giới, vùng biển, hỗ trợ, giúp đỡ các em vượt khó vươn lên trong học tập. Chương trình này cũng khẳng định và thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân trên các địa bàn”.
Vừa qua, theo chân những người lính Đồn biên phòng Cà Roòng, chúng tôi sang thăm các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Bua La pha và Noọng Ma, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Trong số gần 70 em mà Bộ đội biên phòng Quảng Bình nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” có 7 học sinh là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Thoong Đi, mẹ của Thạo Cò, học sinh lớp 7, Trường THCS Khệt, huyện Noọng Ma, tỉnh Khăm Muộn (Lào) không giấu được niềm vui của mình: “Ơn Bộ đội biên phòng Việt Nam nhiều lắm. Nhà mình hoàn cảnh khó khăn, con cái đi học cũng thiếu thốn nhiều. Bộ đội biên phòng Việt Nam đỡ đầu cho con mình đến tuổi trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn của gia đình đó. Cảm ơn Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhiều”.
Với mong muốn làm sao để các em học sinh nghèo nơi biên giới, vùng biển có được điều kiện học tập tốt nhất, làm sao để các em yêu trường, mến lớp cùng nhau thi đua học tập, những người lính biên phòng Quảng Bình hôm nay đang nguyện một lòng đồng hành cùng các em trên con đường đến trường.
Minh Lợi