icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân ứng phó với mưa lũ

  • 08:10, 10/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mưa lớn diễn ra trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị chia cắt, sạt lở đất, có nơi bị cô lập hoàn toàn; nước trên các sông Nhật Lệ, Kiến Giang, Long Đại và một số địa bàn biên giới đã vượt mức báo động. 
 
Tại các địa phương thuộc khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).
 
Đồng thời, điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, hàng chục phương tiện xe ô tô, ca nô đến các địa bàn trọng yếu của tỉnh, phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng để giúp nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra. 
 
Một số hình ảnh được ghi nhận trên các tuyến biên giới Quảng Bình
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đến trực tiếp chỉ đạo Đồn Biên phòng Cà Xèng chuẩn bị ca nô túc trực đưa đón người dân qua lại vùng ngập lũ.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đến trực tiếp chỉ đạo Đồn Biên phòng Cà Xèng chuẩn bị ca nô túc trực đưa đón người dân qua lại vùng ngập lũ.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Làng Ho; Làng Mô; Cà Xèng; Cà Ròong, BĐBP Quảng Bình kịp thời đưa người dân và học sinh vùng lũ đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình sử dụng ca nô đưa đón cán bộ, nhân dân qua lại vùng ngập lũ.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình sử dụng ca nô đưa đón cán bộ, nhân dân qua lại vùng ngập lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng Gianh, BĐBP Quảng Bình giúp ngư dân chằng chống, neo đậu tàu về nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng Gianh, BĐBP Quảng Bình giúp ngư dân chằng chống, neo đậu tàu về nơi an toàn.
Cán bộ đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho hộ gia đình khó khăn trong vùng lũ.
Cán bộ đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho hộ gia đình khó khăn trong vùng lũ.
Thực hiện: Châu Thành

tin liên quan

Dộ-Tà Vờng, ngôi làng "tiên cảnh"
Dộ-Tà Vờng, ngôi làng "tiên cảnh"

(QBĐT) - Nằm lọt thỏm giữa thung lũng dưới chân núi Cha Cáp, bản Dộ-Tà Vờng đẹp như một bức tranh thủy mặc và mang trong mình những huyền tích văn hóa đậm chất sử thi của người Mày. Với những gì đang có, Dộ-Tà Vờng đang được huyện Minh Hóa chọn xây dựng bản nông thôn mới và kỳ vọng trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách trong tương lai gần.

Tết Trung thu nơi biên giới
Tết Trung thu nơi biên giới

(QBĐT) - Khi mà cái đói còn đang thường trực thì một vài chiếc bánh, những bộ đồ mới hay đơn giản chỉ là chiếc đèn ông sao cũng khiến Tết Trung thu nơi biên giới trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn.

Bình minh chợ cá
Bình minh chợ cá

(QBĐT) - Ngày nối ngày trôi đi. Chợ cá Nhân Trạch khi chậm rãi, khi hối hả như nhịp xoay trở bao số phận con người. Ở đó có những mảnh đời, những phận người ngày qua ngày vẫn bợt bạt đôi tay bên những con sóng bạc đầu.