icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Cử tri thành phố Đồng Hới trong ngày hội lớn

  • 07:05, 23/05/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cùng với cử tri cả nước và tỉnh Quảng Bình, sáng 22-5, cử tri TP. Đồng Hới, trung tâm  tỉnh lỵ đã tập trung cho ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Cử tri thành phố Đồng Hới chung ngày hội lớn
Cử tri thành phố Đồng Hới trong ngày hội lớn.
Ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại phường Hải Đình
Ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại phường Hải Đình.
Cử tri thành phố Đồng Hới lựa chọn những ứng cử viên đại diện cho mình
Cử tri thành phố Đồng Hới lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu.
Cử tri cao tuổi thành phố Đồng Hới đi bầu cử
Cử tri cao tuổi thành phố Đồng Hới đi bầu cử.
Hạnh phúc trong ngày hội non sông
Hạnh phúc trong ngày hội non sông.

Thanh Long (thực hiện)

tin liên quan

Màu áo cam giữa đại ngàn
Màu áo cam giữa đại ngàn

(QBĐT) - Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, hình ảnh những nhân viên điện lực lâu nay trở nên rất đẹp và gần gũi. Những người "lính áo cam" này vào bản không chỉ để thu tiền điện cuối mỗi tháng, mà là những người bạn thực sự của dân bản. Dân bản khó khăn, họ sẵn sàng tự bỏ tiền túi ra để nộp tiền trước, dân bản hư cái quạt, cái nồi cơm điện... họ cũng sẵn sàng ngồi xuống cặm cụi tháo ra sửa giúp không lấy công. 

Nghề đóng tàu biển
Nghề đóng tàu biển

(QBĐT) - Nghề sửa chữa, đóng mới tàu thuyền được xem là một nghề truyền thống của tỉnh ta. Từ việc chỉ đóng thuyền nan thủ công, rồi cải tiến đóng tàu có công suất vài chục CV, đến nay những người thợ tài ba đã trở thành những "kỹ sư dùi đục" của những con tàu 800-900CV có trị giá hàng chục tỷ đồng...

Những người đi mở đất
Những người đi mở đất

(QBĐT) - Những năm 90 của thế kỷ trước, người dân xã Hóa Phúc (Minh Hóa) tập trung sinh sống ở thôn Kiên Trinh. Đó là một thung lũng nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi, đất đai chật chội, trong khi dân số lại tăng nhanh. Trước tình hình trên, ông Đinh Minh Phận, Chủ tịch UBND xã lúc đó đã quyết định dời nhà về thôn Sy mở đất làm kinh tế.