icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Hoa Vàng Anh rực rỡ, bừng sáng như ngọn lửa rừng

  • 03:04, 10/04/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cứ mỗi độ tháng tư về, hoa Vàng Anh lại bung nở rợp trời trên suối Moọc (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng). Nơi dòng suối không rõ nguồn phun lên từ chân núi, người ta thấy giữa bạt ngàn màu xanh cây cỏ, nổi bật lên thảm hoa Vàng Anh rực rỡ, bừng sáng như ngọn lửa rừng.

Với những tín đồ “săn hoa”, mùa Vàng Anh bung nở ở suối Moọc thực sự là điểm đến hấp dẫn không thua kém mùa Tam giác mạch ở Hà Giang hay mùa hoa mận ở tận Mộc Châu xa xôi.

Tháng tư, từng chùm hoa Vàng Anh lúc lỉu gọi chim về xây tổ. Trong sắc vàng rưng rức, hoa bung nở rợp trời, báo hiệu tiết xuân gần hết, nhường chỗ cho hè sang. Đây cũng là thời điểm suối Moọc hân hoan đón chào du khách gần xa ghé thăm. Cùng với những ghềnh Chum, ghềnh Chồm, cùng Thạch Tuyền Lan viên với hàng trăm loài lan khoe sắc, thì mùa Vàng Anh bừng thức thực sự là điểm nhấn không thể nào quên.

Một số hình ảnh hoa Vàng Anh ở suối Moọc:

Lan Đinh

 

tin liên quan

Trên biển quê hương
Trên biển quê hương

(QBĐT) - Lần đầu tiên nơi làng biển nghèo Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) có người "cả gan" đầu tư tiền tỷ đóng tàu công suất lớn vươn ra ngư trường Hoàng Sa, vừa làm giàu vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Dấu ấn 10 năm Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình: Những chuyện... "hiếm thấy"!
Dấu ấn 10 năm Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình: Những chuyện... "hiếm thấy"!

(QBĐT) - Với mỗi đời người, thời gian 10 năm chưa thể nói lên điều gì. Nhưng với một doanh nghiệp, đó nhiều khi là cả một vòng đời với đầy rẫy những hỉ, nộ, ái, ố… Với riêng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, ngần ấy thời gian chỉ đủ để một đứa trẻ ốm yếu thiếu sữa vụt dậy thành một thanh niên cường tráng; cho dù phía trước còn lắm bão giông, nhưng như cánh diều ngược gió, cứ thế bay lên…

Cuộc sống mới của người Mã Liềng
Cuộc sống mới của người Mã Liềng

(QBĐT) - Từ cuộc sống lang thang phiêu bạt giữa rừng sâu núi thẳm, đói ăn đứt bữa xảy ra nhiều tháng trong năm..., được sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền, các chương trình, dự án, đến nay, đồng bào Mã Liềng, xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa) đã về định canh định cư ổn định tại 3 bản Kè, Chuối, Cáo.