Khởi tố vụ án liên quan đến sản phụ tử vong tại bệnh viện

  • 11:01, 07/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Ba Đồn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thương (SN 1983, bác sỹ chuyên khoa 1 tại Khoa sản, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình) về tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp". Tội danh trên được quy định tại khoản 2 - Điều 99 Bộ luật Hình sự.

>> Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc sản phụ tử vong tại bệnh viện

Thượng tá Bùi Quang Thanh , Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, quyết định trên được đưa ra sau gần 3 tháng điều tra, cơ quan Công an đã xác định có những sai phạm liên quan, vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện, lãnh đạo Sở Y tế đã đình chỉ công tác chuyên môn đối với toàn bộ kíp trực cho đến khi có kết luận điều tra của các cơ quan chức năng.

Bộ Y tế và Tỉnh ủy cũng đã có công văn chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc.

M.Văn
 

tin liên quan

Bắt quả tang đối tượng mua bán trên 210kg pháo hoa
Bắt quả tang đối tượng mua bán trên 210kg pháo hoa

(QBĐT) - Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ được 151 hộp pháo hoa loại 36 quả có trọng lượng trên 210kg. Đối tượng Nguyễn Thị Thành khai nhận số pháo trên được chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm
Huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm

(QBĐT) - Sau 2 năm (2014-2016) thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, hoạt động của một số loại tội phạm có thời điểm diễn biến khá phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng táo bạo và quyết liệt hơn, đặc biệt tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng còn chiếm tỷ lệ cao (3,2%).

Đón Tết trong tù
Đón Tết trong tù

(QBĐT) - Mỗi dịp tết đến xuân về, lòng người cũng rộn ràng trong niềm vui hân hoan của đất trời. Phiên tòa hôm nay chỉ có một mình Ngọc, dưới hội trường xét xử không một bóng người thân… Ngọc cũng không mong đợi gì, bởi vì Ngọc hiểu, giờ đây, khi mọi người, mọi nhà đang háo hức trong không khí sum vầy, đầm ấm thì  thêm một lần nữa Ngọc đón tết trong tù…