Memdel cùng hai gã bạn trên đường đi nhậu về. Cả ba người đều say bí tỉ. Đi được một quãng, họ dừng lại ngẩng mặt nhìn lên trời.
- Nhìn kìa - một gã bạn nói - mặt trăng hình vuông các cậu ạ.
- Đâu nào - gã kia đáp - cậu đang say nên cậu mới nhìn thấy thế đó thôi! Mặt trăng hình tam giác chứ.
Hai gã không ai chịu sai, cãi nhau ầm ĩ.
- Thôi, đừng tranh cãi nữa - Memdel can ngăn hai gã bạn - tôi nhìn kỹ rồi, cả hai cậu đều đúng. Mặt trăng thứ nhất hình vuông, còn mặt trăng thứ hai hình tam giác.
Theo Anh Vũ (Thể thao & Văn hóa)