icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Chính trị

Việt Nam tiếp tục là điểm đến yêu thích của các gia đình Hàn Quốc có trẻ em

Theo Hana Tour, công ty du lịch lớn nhất Hàn Quốc, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng điểm đến du lịch cho các gia đình có trẻ em dưới 10 tuổi. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.

Mở đơn đăng ký sáng kiến Làng du lịch tốt nhất năm 2025 của UN Tourism

"Chúng tôi mong muốn chào đón những ngôi làng đại diện cho vai trò của du lịch nông thôn như một động lực chuyển đổi vì điều tốt đẹp," Tổng Thư ký Du lịch Liên Hợp Quốc Zurab Pololikashvili chia sẻ.

Ươm những "mầm xanh" tương lai
Giữa đường… chợt thấy
Ươm những "mầm xanh" tương lai
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: "Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập". Khắc ghi lời Bác, những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể… trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách, ưu tiên hàng đầu cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Chỉ huy trưởng Quân sự xã gương mẫu, trách nhiệm
(QBĐT) - Là người đứng đầu Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Trạch (Bố Trạch), đồng chí Nguyễn Kim Nghĩa luôn gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đồng chí đã góp phần đưa xã Đồng Trạch nhiều năm liền trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng.

du lịch quảng trị

(QBĐT) - Để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá, thời gian qua, bên cạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau, ngành Du lịch tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá du lịch, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đưa nhau ta về, "Mạch nguồn Kiến Giang"
(QBĐT) - Một chiều nơi đất khách, mừng vui tôi nhận được món quà từ chốn quê nhà. Cảm xúc trào dâng, bởi đó là quyển sách vừa xuất bản của một người em, một thầy giáo trên mảnh đất quê hương Lệ Thủy. Bằng tình yêu và niềm tự hào với quê hương, đêm hôm đó, tôi đã dành thời gian để đọc hết cuốn "Mạch nguồn Kiến Giang" của tác giả Đỗ Đức Thuần.