(QBĐT) - Căn nhà giản dị của anh Nguyễn Xuân Thuần (SN 1979) nằm trong ngõ nhỏ trên đồi cát phường Hải Thành (TP. Đồng Hới). Đây cũng chính là mảnh đất của cha mẹ anh, là những ngư dân làng Đồng Hải xưa để lại. Như nhiều thế hệ người dân nơi đây, anh là một ngư dân “chính hiệu”, nhưng là đảng viên, cựu chiến binh, ngoài công việc mưu sinh hàng ngày, anh Thuần được chính quyền địa phương và bà con tín nhiệm nên gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ. Dù ở bất kỳ vị trí nào, anh cũng nhiệt tình, xông xáo đi đầu, là đảng viên “3 trong 1” cho nhiều người noi theo!
Như bao trai làng, tốt nghiệp phổ thông, anh Thuần lên đường nhập ngũ và đóng quân tại tỉnh Quảng Trị. Hai năm trong quân ngũ, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. Tinh thần tiên phong gương mẫu và hết mình vì lợi ích chung của anh được cấp trên và đồng đội đánh giá cao. Anh đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng trong thời gian nhập ngũ.
Xuất ngũ, anh Thuần trở về với nghề biển, tiếp tục ra khơi vào lộng mưu sinh. Một thời gian sau, anh được đoàn viên và bà con tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá (NĐNC) phường Hải Thành, trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, tiếp đó là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ dân phố 6.
“NĐNC phường Hải Thành có gần 100 đoàn viên với trên 40 tàu cá. Còn Chi hội Nông dân có 105 thành viên. Các thành viên NĐNC và hội viên nông dân hầu hết có mối quan hệ họ hàng, xóm giềng gắn bó nên trong công việc, bà con đều có trách nhiệm với nhau như trong gia đình. Nhiệm vụ của tôi là kịp thời thông tin đến bà con các hoạt động của nghiệp đoàn và chi hội. Ngoài ra, những thời điểm tình hình căng thẳng, có nhiều tác động đến đời sống bà con, như: Thiên tai, dịch bệnh, sự cố…, sáng cập tàu bến xong, tôi kiểm tra bình xăng xe máy rồi trực tiếp chạy tới từng nhà nắm tình hình để trao đổi với nghiệp đoàn, chi hội hoặc báo cáo cấp trên có phương án hỗ trợ. Giờ thì có thêm mạng xã hội nên một số việc cũng được thông báo nhanh hơn!”, anh Thuần chia sẻ.
![]() |
Nhiều người yêu quý anh Thuần vẫn gọi đùa anh là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” bởi những chức vụ trên đều không có phụ cấp. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất của bà con bị đình trệ, đời sống có nhiều khó khăn, nhiều đoàn viên, hội viên bị nhiễm Covid-19, anh càng cố gắng nắm bắt, đồng hành cùng bà con.
Chia sẻ về những “chức vụ” và việc làm của mình, anh giản dị: “Chắc tại tôi là cựu chiến binh và đảng viên nên lãnh đạo phường với bà con tín nhiệm. Để không phụ lòng mọi người nên dù công việc không có gì phức tạp, tiền bạc cũng đơn giản, chỉ có một ít kinh phí hoạt động của nghiệp đoàn và hơn 50 triệu đồng vốn quay vòng của chi hội, nhưng tôi cùng các cán bộ nghiệp đoàn và chi hội luôn công khai, minh bạch, thảo luận, thống nhất từng nội dung. Mình làm cán bộ, dù nhỏ, cũng phải gương mẫu, liêm khiết, rõ ràng, không thì nói chẳng ai nghe, ai tin và làm theo!”, anh Thuần tâm sự.
Những ngày tháng 8/2023, vừa bận rộn với mùa vụ cá tôm, anh Thuần còn bận hơn bởi một “chức vụ” khác nữa là Đại đội trưởng Đại đội 1 dự bị động viên Tiểu đoàn Nhật Lệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới tham gia diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023. Một mình đảm nhận 3 chức vụ, nên có người gọi anh là đảng viên “3 trong 1”. Cần cù lao động, hăng say luyện tập, hết mình với mọi công việc được giao, không băn khoăn thù lao hay quyền lợi, anh giải thích rằng vì mình là đảng viên nên phải cố gắng làm cho tốt, đơn giản vậy thôi!
Lịch trình một ngày làm việc của anh là rời bến vào buổi chiều và đánh bắt đến bình minh. Do đặc thù làng biển, nhiều đoàn viên, hội viên tham gia đánh bắt xa bờ, lênh đênh trên biển dài ngày. Để tổ chức một cuộc họp của nghiệp đoàn, chi hội, hoặc tham gia họp tại phường, thành phố, anh phải nắm lịch của bà con để sắp xếp phù hợp, bảo đảm sự tham gia đầy đủ, kịp thời. Anh còn thường xuyên trao đổi cùng Ban Chấp hành Chi hội trong việc điều hành nguồn vốn vay bảo đảm công bằng, công khai, hiệu quả, tạo niềm tin cho hội viên.
Ngoài những công việc quen thuộc, như: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế biển, chống khai thác IUU, kiểm soát, luân chuyển nguồn quỹ chi hội cho hội viên vay, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của bà con..., anh Thuần luôn sát cánh cùng các đoàn viên, hội viên để hỗ trợ nhau trên biển, nhất là trong thiên tai, bão lũ và những sự cố bất ngờ. Ngoài ra, anh luôn tích cực đi đầu trong những hoạt động của địa phương, như: Thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...
![]() |
Người dân tổ dân phố 6 và phường Hải Thành đều tín nhiệm anh. Có người nói vui là vì giữ nhiều chức vụ nên anh Thuần "rất giàu" và giải thích "giàu" ở đây là giàu tình giàu nghĩa và giàu trách nhiệm. Còn cuộc sống riêng của gia đình anh giản dị với người vợ đảm đang luôn cố gắng chăm lo gia đình, nuôi dạy con để anh yên tâm ra khơi vào lộng và lo việc công.
Chị Hồ Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Thành chia sẻ: Là một đảng viên bình dị, cần cù sản xuất, hết mình với mọi công việc được giao, anh Nguyễn Xuân Thuần được cấp ủy, chính quyền địa phương tín nhiệm, bà con tin tưởng. Khai thác đánh bắt hải sản là nghề truyền thống của địa phương, thời gian qua có nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường và dịch bệnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm của Hội Nông dân phường, NĐNC, các đoàn viên, hội viên, đặc biệt là những cá nhân tiêu biểu như anh Thuần, nghề truyền thống của địa phương vẫn được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và chung tay giữ gìn chủ quyền biển, đảo. Đây là minh chứng sống động cho vai trò và đóng góp tích cực của đảng viên trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương!
Ngọc Mai
Bài 3: Khi đảng viên là "đầu tàu" doanh nghiệp