(QBĐT) - Những năm qua, việc kết nạp đảng viên (ĐV) ở địa bàn có đồng bào tôn giáo luôn được cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa quan tâm. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng nơi đây từng bước được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.
Từ những “hạt giống đỏ”
Ở xã Tiến Hóa, không ai không biết đến ông Mai Văn Hóa. Bởi ông không chỉ là giám đốc của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thanh Tiến mà còn là Bí thư Chi bộ thôn Thanh Tiến, “cầu nối” tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.
Bí thư Đảng ủy xã Tiến Hóa Cao Văn Trúc cho biết, cư dân Thanh Tiến vốn có gốc gác là dân vạn đò và là 1 trong 2 thôn giáo dân toàn tòng của xã Tiến Hóa.
Ông không nhớ rõ cư dân Thanh Tiến lên định cư ở đây từ lúc nào, chỉ biết tên làng Thanh Tiến đã có từ lâu. Khi cách mạng ra đời, nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến, người dân Thanh Tiến bằng các phương tiện sẵn có của mình đã vận chuyển vũ khí, lương thực cho cách mạng.
Sự đóng góp của người dân Thanh Tiến, 1 trong 2 xứ đạo toàn tòng của xã Tiến Hóa, đã góp nên thành tích anh hùng của xã này. Và người ĐV công giáo đầu tiên của thôn Thanh Tiến chính là bố của ông Mai Văn Hóa. Kể từ ngày có ĐV, “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân Thanh Tiến ngày càng vững chắc hơn.
Từ thôn khó khăn, được hưởng chế độ 135 duy nhất của xã Tiến Hóa, giờ đây thôn Thanh Tiến chỉ còn khoảng 8% hộ nghèo.
Còn ông Mai Văn Hóa thì cho biết, có lẽ sống trong môi trường gia đình, nên ông đã được nuôi dưỡng, rèn luyện và học hỏi được nhiều điều. Từ năm 2000, ông đã được rèn giũa, trưởng thành trong phong trào đoàn của địa phương. Đến năm 2004, ông được vinh dự cùng với bố được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Bí thư Chi bộ thôn Thanh Tiến Mai Văn Hóa chia sẻ: “Vinh dự, nhưng đó cũng là trách nhiệm của người ĐV. Đó là luôn phải có lập trường, tư tưởng vững vàng, luôn “đầu tàu” gương mẫu trong mọi hoạt động, vì cộng đồng và phải vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương. Hãy cứ gần dân và làm cho dân thấy, dân tin, rồi dân sẽ hiểu và hỗ trợ cho mình”.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa kiểm tra mô hình bưởi Phúc Trạch của người dân công giáo ở xã Thanh Thạch.
Ở nơi 50% cán bộ là ĐV người công giáo
Xã Thanh Thạch (Tuyên Hóa) được thành lập năm 2003, trên cơ sở chia tách xã Thanh Hóa. Là một xã miền núi, rẻo cao, đất chật người đông, Thanh Thạch có đến 94% dân số là người công giáo. Điều đặc biệt ở địa phương này là bộ máy quản lý cấp xã có 8/16 cán bộ, công chức (chiếm 50%) là ĐV người công giáo, phụ trách các vị trí quan trọng trong bộ máy cấp ủy, chính quyền địa phương, như: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; Phó Chủ tịch HĐND xã.
Trưởng thành từ phong trào của chi hội phụ nữ, trải qua các vị trí công tác khác nhau, như: Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội LHPN xã, và giờ đây là Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thanh Thạch, chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ, đó là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện và ý chí quyết tâm của bản thân.
Là người công giáo, thời kỳ đầu khi chị được kết nạp Đảng (năm 2011), cũng không tránh khỏi những rào cản, định kiến. Nhưng sau một thời gian, mọi người đều hỗ trợ và ủng hộ chị hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Chị Huyền tâm sự: “Dù ở cương vị, vị trí nào, trước hết mình cũng là một công dân. Với vai trò của một ĐV, cán bộ, mình lại càng phải gương mẫu đi đầu, hoàn thành trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân, lương-giáo đoàn kết và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Mỗi người góp một chút công sức bé nhỏ vào sự nghiệp chung, vì sự giàu đẹp của quê hương, thì ai mà không mong muốn”.
Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thạch Võ Thị Thu cho biết: “Họ không chỉ là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân mà còn là “tấm gương” trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những kết quả mà xã Thanh Thạch có được như ngày hôm nay đều có sự đóng góp của mỗi một người dân, cán bộ, ĐV trong toàn Đảng bộ”.
Minh chứng cho điều đó là những kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Thanh Thạch bắt tay vào xây dựng NTM gần như từ con số không. Trong khó khăn, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thạch lại có được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.
Người dân không chỉ đóng góp kinh phí, hiến đất và tài sản xây dựng một số công trình phúc lợi, mà còn chung tay đóng góp để hoàn thiện các tiêu chí, như: Giao thông, môi trường, quốc phòng-an ninh, tổ chức sản xuất, cơ sở vật chất-văn hóa, bà con đều chung tay và đóng góp rất lớn.
Vì vậy, đến nay, xã Thanh Thạch đã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Nếu như năm 2015, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15 triệu, tỷ lệ hộ nghèo gần 52%, thì năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đã được nâng lên 25 triệu, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 11%. Mặc dù đời sống nhân dân hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, các tiêu chí NTM đạt được còn thấp, nhưng để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã Thanh Thạch vẫn xác định sự đồng thuận, ủng hộ của người dân chính là nền tảng quan trọng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm.
Từ 2016 đến 2020, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã kết nạp 16 quần chúng ưu tú là người công giáo vào Đảng, nâng tổng số ĐV người công giáo lên 82 ĐV. Hiện nay, trên địa bàn huyện, có 13 ĐV người công giáo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã; 15 cấp ủy chi bộ thôn; 23 đại biểu HĐND xã; 4 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và 23 cán bộ, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị.
(QBĐT) - Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách, đạo đức người Công an nhân dân (CAND) luôn là kim chỉ nam, là phương châm trong học tập, phấn đấu, rèn luyện, chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an TX. Ba Đồn. Với tâm niệm học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sỹ đã biến nhận thức thành hành động thực tiễn, cụ thể hóa nội dung lời Bác dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện trong quá trình công tác cũng như trong đời sống hàng ngày.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, Đảng luôn khẳng định "là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc".
"Tuyên ngôn Bác đọc vang trời đất/Độc lập Người thề vọng núi sông"…76 năm đã qua nhưng những cảm xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ người con đất Việt.