Quảng Bình quê ta ơi

  • 10:06, 28/06/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tròn 55 năm kể từ ngày ra đời, ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân đã vượt không gian, xuyên thời gian và dựng nên "một tượng đài về âm thanh" trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. 

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 55 năm ngày ca khúc ra đời, Báo Quảng Bình điện tử xin giới thiệu bộ phim tài liệu nghệ thuật cùng tên: “Quảng Bình quê ta ơi”. Đây cũng là lời tri ân của bao thế hệ nhân dân Quảng Bình với người nhạc sỹ đã để lại cho mảnh đất "bao mến thương" này một ca khúc đi cùng năm tháng. 

 

 
Báo Quảng Bình điện tử

tin liên quan

Bóng đá đồng hương
Bóng đá đồng hương

(QBĐT) - Sau những cuộc đua nảy lửa trên sân bóng, là tình cảm, sự gắn bó của những người con xa quê. Họ được gặp gỡ, được chuyện trò và kết nối để cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn của những cuộc mưu sinh nơi đất khách.

Nắng nóng: Phòng tránh bệnh ở người già, trẻ em
Nắng nóng: Phòng tránh bệnh ở người già, trẻ em
(QBĐT) - Trong hai tuần qua, trên địa bàn tỉnh có nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đột ngột khiến nhiều người già, trẻ em mắc bệnh. 
 
Ký ức Trường Sơn
Ký ức Trường Sơn

(QBĐT) - Chiến tranh đi qua, nhưng những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc sẽ còn ghi dấu mãi trong ký ức của những người đang sống. Và đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh ghi vào lịch sử dân tộc ta như một con đường huyền thoại, một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một "kỳ tích của thế kỷ XX".