QTO - Thôn Trấm nằm ven sông Thạch Hãn (xã Triệu Thượng cũ), nay là xã Triệu Phong, cách Quốc lộ 1 khoảng 10km về phía thượng nguồn. Tuy là vùng đồng bằng nhưng do đường giao thông đi lại khó khăn, cách trở nên từ lâu thôn Trấm vẫn được xem là vùng “ốc đảo” biệt lập, thường bị ngập lụt chia cắt vào mùa mưa lũ. Vì vậy, Tết Trung thu năm nay, hàng trăm em thiếu nhi ở “ốc đảo” này được đón “chú Cuội”, “chị Hằng” trong một không gian rộn rã và lung linh sắc màu, ấm áp tình yêu thương do các nhà hảo tâm tổ chức là điều hết sức xúc động.
Thỏa ước mơ đêm hội trăng rằm
Vượt qua quãng đường khá xa và lầy lội bùn đất còn sót lại sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, CLB Pickup 74QT kết nối cùng các nhà hảo tâm đã phối hợp với UBND, Đoàn xã Triệu Phong tổ chức chương trình "Trung thu cho em-Sẻ chia yêu thương" tại điểm trường Trấm (thuộc Trường THCS Triệu Thượng).
Tại sân trường nằm trên một ngọn đồi cao, hơn 140 em thiếu nhi 3 cấp học: Mầm non, tiểu học, THCS và đông đảo người dân địa phương đã có mặt đông đủ với nụ cười luôn thường trực trên môi. Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng màn biểu diễn xiếc và múa lân đã mang đến bầu không khí rộn ràng cùng niềm hân hoan cho các em thiếu nhi và bà con “ốc đảo” Trấm.
Xúng xính trong bộ váy áo chuẩn bị tham gia diễn văn nghệ, em Nguyễn Võ Trang, lớp 8C, điểm trường Trấm vui vẻ cho biết: “Thôn Trấm của chúng em ở xa khu vực trung tâm nên điều kiện đi lại rất khó khăn. Lần đầu tiên được tham gia một chương trình Trung thu lớn như thế này, em cảm thấy rất vui, ấm áp trong đêm hội trăng rằm”.
![]() |
Các em thiếu nhi “ốc đảo” Trấm, xã Triệu Phong xem biểu diễn văn nghệ - Ảnh: Đ.V |
Nhận được những chiếc lồng đèn lung linh với đủ hình dạng và quà bánh, em Võ Văn Tuấn, học lớp 5 tại điểm trường Trấm thỏa thích nô đùa và khoe cùng chúng bạn. Tuấn hồn nhiên nói rằng, đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình Trung thu có đông người tham gia như thế này.
“Cứ mỗi khi Trung thu, chúng em luôn ước ao được về dưới phố thị (thị xã Quảng Trị cũ) xem múa lân nhưng đường đi khó quá nên bố mẹ không chở về được. Nhưng năm nay, các cô chú đã mang Trung thu về với chúng em. Tối nay em được xem mấy chú biểu diễn xiếc, xem múa lân, ông địa múa quạt, xem văn nghệ ngay tại thôn nên cảm thấy rất vui ”, Tuấn nói.
Ông Võ Hồng Phong, trưởng thôn Trấm cho biết, toàn thôn hiện có 131 hộ dân với hơn 520 nhân khẩu. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và làm nghề sông nước nên điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, các em thiếu nhi từ bậc mầm non cho đến THCS ở thôn Trấm đều được nhà trường, chính quyền, đoàn thể tại địa phương quan tâm, cố gắng tổ chức đón Tết Trung thu vui vẻ, phù hợp.
“Năm nay niềm vui càng được nhân lên khi các cháu thiếu nhi được đón đêm hội Trung thu với quy mô lớn hơn và không khí rộn rã hơn nhờ sự chung tay, hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Thấy các cháu vui vẻ, chúng tôi cũng cảm thấy rất phấn khởi”, ông Phong tâm sự.
Cùng chung tay chăm lo cho thiếu nhi
Với các em thiếu nhi ở “ốc đảo” Trấm vốn còn nhiều khó khăn thì chương trình "Trung thu cho em – Sẻ chia yêu thương" thật sự đã mang đến bầu không khí khó quên. Đêm hội trăng rằm dường như cũng đã tiếp thêm cho các em niềm vui, niềm tin và động lực để học tập tốt hơn, xây đắp ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Thầy Trần Đức Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Thượng thông tin, điểm trường Trấm là điểm trường xa xôi, khó khăn, nhất là về giao thông. Theo thầy Nam, điểm trường này thường xuyên bị ngập, chia cắt mỗi mùa mưa lũ. Đường đi lên điểm trường nhỏ hẹp, đồi dốc uốn lượn và luôn trong tình trạng “nắng bụi, mưa lầy”. Việc học của các em vì thế cũng chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Khó khăn là vậy, nhưng mỗi mùa Trung thu về, nhà trường đều nỗ lực kêu gọi các nguồn lực tổ chức cho các em học sinh đón Tết Trung thu.
Thầy Nam chia sẻ: “Thầy trò chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể xã, thôn và tấm lòng của các mạnh thường quân đã tổ chức nên chương trình trung thu ý nghĩa này. Đây cũng là dịp để các em ở điểm trường Trấm nhận được sự sẻ chia nồng ấm, tình cảm và cảm nhận được đêm trung thu ấm cúng, đầy đủ, hoành tráng như thế này. Qua đó, mang lại niềm vui, sự tự tin giúp các em vững bước trên con đường học tập, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội”.
![]() |
Các em thiếu nhi “ốc đảo” Trấm, xã Triệu Phong nhận lồng đèn, quà trung thu - Ảnh: Đ.V |
Sau một thời gian chuẩn bị, chương trình "Trung thu cho em-Sẻ chia yêu thương" đã được tổ chức thành công, mang lại niềm vui, ý nghĩa cho học sinh và người dân "ốc đảo".
Anh Nguyễn Trọng Tín, Phó Chủ nhiệm CLB Pickup 74QT chia sẻ: “Qua tìm hiểu và khảo sát, chúng tôi biết được các em thiếu nhi ở thôn Trấm vẫn còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, chúng tôi đã bàn bạc và chung sức vận động nguồn lực để tổ chức đêm trung thu cho các em. Hôm nay, chứng kiến các em háo hức, vui vẻ tham gia trải nghiệm với chương trình, chúng tôi cảm thấy xúc động”.
Tại chương trình, các em thiếu nhi đã được ban tổ chức trao tặng 15 suất học bổng; nhiều quà bánh và những chiếc lồng đèn xinh xắn. Trong ánh đèn lung linh sắc màu, các em tung tăng rước đèn ông sao lấp lánh, cùng phá cỗ và cất lời ca với những bài hát đồng dao trong sáng, vui tươi. Với các em thiếu nhi nơi “ốc đảo” Trấm tuy “gần mà xa” này, đêm trung thu ý nghĩa sẽ còn đọng lại trong tâm hồn tuổi thơ những kỷ niệm đẹp để hướng tới một tương lai tươi sáng.
Đức Việt - Nhật Minh