QTO - Buổi sáng như thường lệ, thiếu tá Trần Nam Long, Phó Trưởng Công an xã Lao Bảo cùng với tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thôn Nam Xuân Đức ghé thăm gia đình anh Dương Đình Thương (SN 1992), một người từng lầm lỡ nay đã hoàn lương. Câu chuyện giữa họ diễn ra chân tình, cởi mở. Anh Dương Đình Thương cho biết: “Cuộc sống tôi được như ngày hôm nay, đều nhờ vào sự động viên, sẻ chia từ người thân, cộng đồng, trong đó có lực lượng công an xã”.
![]() |
Làm các thủ tục cấp đổi căn cước tại Công an xã Lao Bảo - Ảnh: T.Long |
Về câu chuyện lầm lỡ của mình, anh Dương Đình Thương kể: Trước đây, vì buồn chuyện gia đình, lại bị một số bạn bè xấu rủ rê sang Lào mua ma túy đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Chỉ một lần duy nhất, Thương bị bắt, bị kết án 66 tháng tù. Nhờ cải tạo tốt, tháng 2/2024, Thương được giảm án và ra tù.
Chính vào thời điểm đang chênh vênh giữa cuộc sống những ngày đầu hoàn lương, Công an xã Lao Bảo đã cử cán bộ, chiến sĩ đến động viên, giúp đỡ, hướng Dương Đình Thương theo nghề thợ mộc.
Để giúp Dương Đình Thương đầu tư mở xưởng mộc, Công an xã Lao Bảo đứng ra tín chấp cho Dương vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. “Nếu không có các anh công an xã chân tình, hết lòng giúp đỡ từ những ngày đầu tái hòa nhập cộng đồng, không biết cuộc đời tôi sẽ đi đâu, về đâu”, Dương Đình Thương khẳng định.
Sau khi xã Lao Bảo mới thành lập trên cơ sở sáp nhập các địa phương: Xã Tân Thành, xã Tân Long và thị trấn Lao Bảo, Đảng bộ Công an xã Lao Bảo được kiện toàn với 34 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ, đồng thời tiến hành Đại hội Đảng bộ Công an xã nhiệm kỳ 2025-2030.
Sau đại hội, Đảng ủy Công an xã ban hành quy chế làm việc, thống nhất phương châm hành động với mục tiêu: “Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới trong tình hình mới. Chủ động, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các thế lực thù địch”, trong đó tập trung vào các giải pháp cụ thể như tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp từ quần chúng nhân dân bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, lực lượng Công an xã làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Lao Bảo phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các địa bàn trọng điểm, đường mòn, lối mở, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi xâm nhập trái phép, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; chủ động nắm chắc tình hình; cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh hiệu quả phòng, chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy...
Bà Hồ Thị Mó, một người mế dân tộc thiểu số ở xã Lìa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lao Bảo xin cấp đổi căn cước. Đường xa, tuổi cao, thời tiết nắng nóng, mế được lực lượng công an xã ưu tiên giải quyết trước. Chỉ trong vòng 5 phút, mọi thủ tục hồ sơ đã giải quyết xong. Trao đổi với chúng tôi, mế Hồ Thị Mó xúc động: “Mế không biết nói gì hơn, cảm ơn các chú công an nhiều lắm!”. |
Thượng tá Trần Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Lao Bảo cho biết: “Đơn vị chú trọng xây dựng lực lượng công an xã chính quy, hiện đại, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, trở thành hình ảnh đẹp trong lòng quần chúng nhân dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Hai nhiệm vụ đặt ra cho Công an xã Lao Bảo sau khi sáp nhập là giải quyết triệt để những bức xúc của nhân dân về tội phạm ma túy; vận động, tuyên truyền, tiến tới ngăn chặn, xử lý hiện tượng một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng phương tiện xe mô tô chế, độ, tháo pô... tụ tập, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”.
Ông Nguyễn Như Phúc (SN 1955) ở khóm Vĩnh Đông, xã Lao Bảo chia sẻ: “Nhắc đến Công an xã là nhắc đến hình ảnh “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Người dân chúng tôi luôn tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ trật tự trị an, cho nhân dân vùng biên giới có cuộc sống bình yên, hạnh phúc”.
Hồ An