(QBĐT) - Năm 2021, chàng trai khuyết tật Nguyễn Văn Quân (SN 1981), ở phường Đức Ninh Đông (TP. Đồng Hới) quyết định xây dựng gia đình với cô gái mù Hoàng Thị Dứ (SN 2001) ở xã Nhân Trạch (Bố Trạch). Thời điểm đó, nhiều người lo rằng, hai con người kém may mắn đó sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thế nhưng, bằng tình yêu và sự nỗ lực, anh Quân và chị Dứ không những xây dựng một tổ ấm hạnh phúc mà còn trở thành “thủ lĩnh” giúp đỡ cho nhiều người mù trên địa bàn có công ăn việc làm.
Mảnh ghép hạnh phúc
Anh Nguyễn Văn Quân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có đông anh em. Cuộc sống khó khăn nên học xong lớp 9, anh phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm sống, phụ giúp gia đình. Với sự năng động, nhiệt huyết, năm 1998, anh được bầu làm Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Diêm Bắc, phường Đức Ninh Đông. Ba năm sau, anh được bầu làm Phó bí thư Đoàn phường Đức Ninh Đông.
Thời gian này, anh làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống, như: Nhận đất làm trang trại theo dự án kinh tế mới, mua trâu, bò về nuôi vỗ béo… Nhờ chăm chỉ làm ăn, anh đã tích cóp được một số vốn khá lớn để lo cho tương lai.
Năm 2002, anh Quân lên đường nhập ngũ. Sau 3 năm làm nhiệm vụ, anh trở về địa phương, đi học nghề xây dựng. Trong một lần đi làm thêm, anh bị trượt chân rơi từ tầng 4 của ngôi nhà đang thi công xuống đất. Vụ tai nạn đã làm anh gãy 2 chân, bể xương chậu.
Anh Quân kể: “Lúc bị tai nạn, tôi nghĩ mình không thể sống được nữa. Còn nếu sống, tôi cũng sẽ trở thành một người thực vật. Để cứu tôi, ba mẹ phải bán toàn bộ đất đai và tiêu tan hết số tiền tôi dành dụm được suốt thời gian đi làm gần 1,5 tỷ đồng. Sau 2 năm điều trị, tôi đã tỉnh lại nhưng đôi chân bị yếu hẳn không thể làm được công việc nặng nhọc”.
![]() |
Để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, năm 2009, anh Quân nhờ bố mẹ vay tiền để mở một quán bán hàng tạp hóa. Đến năm 2015, anh tiếp tục mở một quán ăn trên địa bàn TP. Đồng Hới. Công việc ở quán ăn diễn ra suôn sẻ nên mỗi tháng anh thu lợi nhuận trên 20 triệu đồng.
Thời điểm này, Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khuyết tật TP. Đồng Hới được thành lập và anh được cử làm chủ nhiệm. Trên cương vị của mình, anh Quân cùng các thành viên trong CLB đi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với những người khuyết tật (NKT), người mù và các đối tượng yếu thế trong xã hội; tham gia các hoạt động văn nghệ, từ thiện để chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn.
Trong một lần làm việc với Hội người mù TP. Đồng Hới vào năm 2020, anh Quân quen chị Hoàng Thị Dứ, một người mù đang làm nghề xoa bóp, tẩm quất. Chị Dứ cũng sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn. Lên 5 tuổi, cha chị mất trong một cơn bạo bệnh, mẹ chị ở vậy nuôi con khôn lớn.
Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chị Dứ vẫn quyết tâm học nghề xoa bóp, tẩm quất để kiếm sống và duyên phận sắp đặt để chị gặp anh Quân. Dù chịu nhiều sự phản đối của hai gia đình, bạn bè nhưng anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau. Hạnh phúc như được nhân đôi khi đầu năm 2025, vợ chồng anh chị sinh được đứa con gái đầu lòng khỏe mạnh, bình thường.
Nơi gắn kết người mù
Lập gia đình xong, anh Quân đi học thêm nghề xoa bóp, tẩm quất. Sau đó, anh chị san lại quán ăn và dùng số vốn đó để mở một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt người mù tại số 149, đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông để làm kế sinh nhai cho gia đình và những người mù khác. Chị Dứ tâm sự: “So với làm quán ăn thì thu nhập từ cơ sở xoa bóp, bấm huyệt không bằng nhưng bù lại công việc ở đây nhẹ nhàng, phù hợp với vợ chồng tôi và những hội viên người mù khác. Ngoài trả lương cho người làm và các chi phí, mỗi tháng vợ chồng tôi cũng còn khoảng 15 triệu đồng”.
Hiện nay, cơ sở của vợ chồng anh Quân tạo việc làm thường xuyên cho 6 người mù với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Từ cơ sở của anh chị, những người mù không chỉ có công việc ổn định mà còn tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1998) ở xã Quảng Phú (Quảng Trạch) chia sẻ: “Sau khi học xoa bóp, bấm huyệt từ Hội Người mù tỉnh, tôi được vợ chồng anh Quân nhận vào làm. Từ đó, tôi có công việc ổn định để lo cho cuộc sống và tương lai. Thời gian tới, tôi cũng sẽ tổ chức đám cưới với người bạn gái mù đang làm việc cùng nhau tại cơ sở anh Quân...”.
Trước đó, tại cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của vợ chồng anh Quân đã có những trường hợp đã bén duyên rồi nên vợ nên chồng và sinh con khỏe mạnh, bình thường. Ông Nguyễn Nam Nhi, bố anh Quân cho hay: “Cuộc đời Quân trải qua nhiều đau khổ, cơ cực. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, Quân cũng cố gắng vươn lên và giờ đây đã có cuộc sống gia đình ổn định, hạnh phúc, lại tạo việc làm cho nhiều người mù nên tôi mừng lắm. Phận già như tôi không lo được nhiều cho vợ chồng Quân mà chỉ động viên và mong các con, cháu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc”.
Anh Quân chia sẻ: Cuộc sống của nhiều người mù, NKT trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu việc làm phù hợp. Vì vậy, sắp tới, vợ chồng tôi dự kiến sẽ mở thêm một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt tại thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh) để tạo việc làm cho người mù, góp phần giảm gánh nặng cho các gia đình và xã hội. Để làm được điều này, tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ vốn, mặt bằng để chúng tôi mở rộng hoạt động”.
Bí thư Thành đoàn Đồng Hới Nguyễn Thị Kiều Trang: “Vợ chồng anh Nguyễn Văn Quân và chị Hoàng Thị Dứ là đại diện cho những NKT, người mù biết cố gắng, vượt lên số phận để bản thân không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội. Ngoài ra, anh chị còn rất nhiệt tình trong công tác hội, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Trên cương vị là Chủ nhiệm CLB thanh niên khuyết tật TP. Đồng Hới, anh Quân đã làm tốt vai trò tập hợp thanh niên NKT. CLB cũng luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ vốn vay, giúp thành viên xây dựng hàng chục mô hình sinh kế, tìm việc làm phù hợp”. |
Xuân Vương