(QBĐT) - Là mẹ đơn thân, chị Trần Thị Hoa Hường ở thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh (Quảng Ninh) phải một mình tần tảo, vất vả ngược xuôi, chắt chiu từng đồng lo cho con ăn học. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng thêm khốn khó khi chị Hường phát hiện mình bị ung thư não...
Theo chân Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Ninh Phan Thị Mơ, chúng tôi về thôn Tiền Vinh để tìm hiểu về gia cảnh của chị Trần Thị Hoa Hường. Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, ẩm thấp, chật chội là nơi sinh sống của 4 mảnh đời cơ cực. Bên trong nhà hầu như không có vật dụng gì đáng giá. Tuy chỉ sinh năm 1990 nhưng trông chị già hơn tuổi rất nhiều, bởi những cơn đau triền miên do căn bệnh hiểm nghèo dày vò.
Bà Ngô Thị Thi (mẹ của chị Hường) cho biết, Hường vốn là đứa con nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Trước đây, Hường làm kế toán cho một doanh nghiệp ở TP. Đồng Hới, công việc ổn định với mức lương khá. Sau đó, lập gia đình và sinh được một cô con gái kháu khỉnh. Hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, sau một thời gian cơm không lành, canh không ngọt, chồng Hường bỏ về quê để lại Hường và đứa con thơ chưa tròn một tuổi. Hai mẹ con đành nương nhờ nhà ngoại, ông bà tuổi đã cao lại thường xuyên đau ốm.
![]() |
Năm 2023, chị Hường xuất hiện triệu chứng đau đầu kéo dài, đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán bị ung thư não. Lúc này, cả gia đình rơi vào bế tắc vì từ trước tới nay chị Hường là trụ cột chính, mẹ già nay đã 80 tuổi, cha cũng đã 85 tuổi bị bệnh tai biến nhiều năm qua. Các anh, chị em đều đã lập gia đình và cuộc sống riêng với những bộn bề lo toan cơm áo, gạo tiền.
Khi biết tin chị Hường bị ung thư não, các anh, chị em trong gia đình gom góp tiền đưa chị ra Bệnh viện K-Hà Nội để điều trị. “Bác sĩ nói bệnh của Hường đã giai đoạn 3, khối u quá to cần phải phẫu thuật gấp. Gia đình lúc đó rất lo lắng, một phần vì kinh phí lớn, một phần lo sợ không biết sau khi phẫu thuật em nó có tỉnh lại hay không vì bệnh đã trở nặng. Nhưng còn nước còn tát, mấy chị em bàn với nhau cố gắng chạy chữa để em nó sống mà nuôi con kẻo tội, cháu nó còn quá nhỏ...”, chị Trần Thị Kiều (chị gái chị Hường) bộc bạch.
Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Ninh cho hay: “Nhắc đến hoàn cảnh của Trần Thị Hoa Hường, không ai là không thương cảm, xót xa. Mới chỉ 35 tuổi nhưng em đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Hiện, gia đình em rất khó khăn, kinh phí để điều trị ung thư não quá lớn trong khi cha mẹ Hường đã tuổi cao sức yếu. Chúng tôi rất mong, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để Hường và gia đình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”. |
Sau hơn một năm điều trị tại Bệnh viện K, sức khỏe chị Hường dần ổn định và được cho về nhà uống thuốc, thỉnh thoảng ra thăm khám để bác sĩ theo dõi. Thời gian đầu sau khi phẫu thuật não, tuy không còn được nhanh nhẹn và minh mẫn như trước nhưng chị Hường vẫn đi lại và phụ giúp việc vặt trong nhà.
Nhưng thời gian gần đây, bệnh tình diễn biến nặng, chị chỉ nằm một chỗ và thường xuyên la hét, cáu bẳn vì bị cơn đau hành hạ. Bản thân vốn mang nhiều bệnh tật, nhưng vượt qua mệt mỏi bà Thi vẫn túc trực chăm sóc cho con gái vì thương con, còn trẻ đã phải chịu nỗi đau quá lớn về thể xác lẫn tinh thần. Để có tiền chữa bệnh cho con, những thứ đáng giá trong nhà bà Thi đã bán hết. Chút tiền trợ cấp tuổi già, ông bà cũng gom góp để dành cho con đi tái khám.
“Đợt vừa rồi, Hường thường xuyên đau đầu, ra thăm khám lại thì bác sĩ nói phải phẫu thuật lần hai nhưng hiện tại đối với gia đình tôi đó là một khoản tiền quá lớn. Thương con đứt từng khúc ruột nhưng tôi cũng không biết phải xoay sở làm sao. Biết là ung thư não thì thời gian còn lại không nhiều nhưng vẫn mong con cầm cự được ngày nào hay ngày đó, sống thêm với con kẻo cháu còn quá nhỏ nhưng gia đình chúng tôi cũng đã “sức cùng lực kiệt” rồi. Nghĩ về con mà tôi không kìm được nước mắt, thương con còn quá trẻ, thương cháu còn nhỏ dại, rồi không biết mai này cuộc sống sẽ tiếp diễn như thế nào...”, bà Thi nghẹn ngào chia sẻ.
Chia tay gia đình bà Thi, suốt cả quãng đường trở về nhà, tôi không thể nào quên hình ảnh người mẹ già ngồi xoa nắn từng ngón tay cho đứa con gái bạo bệnh. Ánh mắt bà thể hiện sự mệt mỏi, bất lực lẫn xót xa khi nghĩ về đứa cháu nhỏ dại. Giờ đây, gia đình bà Thi rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của mọi người để bà có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Mọi sự hỗ trợ của tổ chức, các nhà hảo tâm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của chị Trần Thị Hoa Hường: 0988070693 (hay chị Trần Thị Kiều-chị gái Hường: 0989030094) hoặc số tài khoản: 53110000710415, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. |
Lan Chi