(QBĐT) - Tai nạn giao thông (TNGT) để lại nỗi đau tột cùng và hậu quả nặng nề cho gia đình cũng như toàn xã hội. Và càng bi kịch hơn khi nạn nhân trong các vụ TNGT hầu hết là trụ cột, lao động chính trong gia đình.
Những ngày cuối tháng 11/2024, chúng tôi theo đoàn của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thăm, động viên gia đình các nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh. Mỗi gia đình đều có điểm chung là nghèo khó và chưa kịp vơi đi nỗi đau mất người thân là những trụ cột trong gia đình. Trong đó, có những trường hợp khiến chúng tôi không khỏi xót xa và ám ảnh mãi.
![]() |
Đã gần 1 năm trôi qua, nhưng sự ra đi của chị Hoàng Thị L. (SN 1970), thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh (Quảng Ninh) sau vụ tai nạn ở Tỉnh lộ 569 không khỏi khiến bà con lối xóm ngậm ngùi, thương xót mỗi khi nhắc đến. Chỉ trước đó ít tháng, chồng chị L. là anh Trương Văn Th. cũng vừa mất do ung thư vòm họng. Chị mất đột ngột để lại đàn con bệnh tật bấu víu lẫn nhau trong căn nhà cấp 4 xập xệ, lọt thỏm giữa làng biển Cừa Thôn.
Trong 4 người con (3 gái, 1 trai) của chị L. thì có 2 cháu bị tật bẩm sinh, mất khả năng tư duy so với người bình thường. Đáng thương hơn, 2 người con gái đầu lớn tuổi sinh thêm 2 cháu không biết mặt cha. Cả gia đình thuộc diện hộ nghèo lâu năm tại địa phương và từ khi mất cả bố lẫn mẹ càng rơi vào bi kịch. Gánh nặng gia đình bất đắc dĩ đặt lên vai người con trai thứ 3 (24 tuổi), chủ yếu làm “thợ đụng” trong làng, ai thuê gì làm nấy, tiền công có khi được trả bằng gạo, khi mớ cá... đắp đổi nuôi các em, các cháu qua ngày. Một người ra đi, 6 phận người ở lại đối mặt với tương lai mờ mịt...
Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2024 , Ủy ban ATGT tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên và có hình thức hỗ trợ phù hợp với các gia đình có nạn nhân tử vong, bị thương do TNGT với tổng số tiền 143 triệu đồng. |
Sau vụ TNGT cuối năm 2023 cướp đi sinh mạng của anh Bùi Anh T., một mình chị Phan Thị Hoài ở phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) gồng gánh nuôi con và bố mẹ chồng già yếu đã ngoài 80 tuổi. Chị Hoài không có việc làm ổn định, mọi thu nhập chính phụ thuộc người chồng. Nhưng tai nạn bất ngờ và chi phí chữa trị sau đó khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Chị Hoài chia sẻ, gia đình không phải khá giả nhưng hòa thuận, anh chị cần mẫn làm ăn cũng đủ lo cho cuộc sống. Tai họa bất ngờ ập xuống khiến chị không còn đường xoay sở, có những lúc túng quẫn. Hiện tại, chị chỉ mong con gái sớm học thành nghề, có việc làm để đỡ đần cho gia đình.
Hậu quả do TNGT để lại là vô cùng nặng nề, đặc biệt là sự mất mát về con người, nỗi đau về thể xác, tinh thần cũng như hệ lụy dài lâu kéo theo. Để giảm những nỗi đau mất mát ấy rất cần sự chung tay, xây dựng văn hóa tham gia giao thông của mỗi người dân và toàn xã hội. Năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, tổ chức và mỗi cá nhân trong bảo đảm trật tự ATGT cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm số vụ, số người chết, bị thương do TNGT.
Nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, có tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đã được triển khai, như: Tổ chức phiên tòa giả định về vụ án TNGT; tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT trong nhà trường và khu dân cư; trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh; mô hình cổng trường an toàn… nhằm lan tỏa thông điệp “ATGT là hạnh phúc của mọi người” trong cộng đồng. Đáng chú ý, trong thời gian cao điểm các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị thương, tử vong do TNGT, từ đó thu hút sự chú ý, quan tâm của cả cộng đồng về những tổn thất to lớn do TNGT gây ra.
![]() |
Ông Hoàng Đăng Cương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho hay, những gánh nặng do TNGT gây ra không thể đong đếm hết được và mỗi người luôn phải tự nhắc nhở rằng, cần ý thức trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đó không chỉ là hành động bảo vệ bản thân mà còn là việc giữ gìn hạnh phúc cho gia đình và cả xã hội.