Nghị lực vươn lên của đôi vợ chồng khuyết tật

  • 07:11, 20/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Là những người khuyết tật nhưng vợ chồng anh Nguyễn Mậu Thành (SN 1980) và chị Phạm Thị Bé (SN 1985), ở tổ dân phố Diêm Hạ, phường Đức Ninh Đông (TP. Đồng Hới) đã vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng mái ấm hạnh phúc, vươn lên có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
Bén duyên với nghề khảm trai
 
Sinh ra trong một gia đình có 8 anh, chị em nên tuổi thơ của anh Nguyễn Mậu Thành trải qua rất nhiều cơ cực. Lên 5 tuổi, căn bệnh bại liệt kéo dài khiến đôi chân của anh ngày càng teo tóp, không còn đi đứng vững vàng. Trở thành người khuyết tật nhưng Thành vẫn cố gắng học tập. Năm 2002, anh Thành thi đỗ vào Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng chuyên ngành cơ điện, điện tử. Thế nhưng, do gia đình nghèo nên anh đành phải từ bỏ giấc mơ của mình.
 
Cuối năm 2002, anh xin vào làm thuê cho một xưởng mộc tại xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới). Những ngày đầu, anh chủ yếu phụ việc vặt trong xưởng. Một thời gian sau, thấy anh chăm chỉ, chịu khó học tập, làm việc nên chủ xưởng mộc đã truyền nghề khảm trai. Đây là nghề thủ công mỹ nghệ cao cấp nhằm tạo ra những câu đối, sập gụ, bình phong, tủ chè, tráp trầu... với những hoa văn đặc sắc.
 
Anh Thành chia sẻ: “Khảm trai là nghề không tốn nhiều sức lực nên phù hợp với người khuyết tật như tôi. Tuy nhiên, công việc đòi hỏi người làm phải khéo tay, sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết mới có thể tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, như: Vẽ mẫu, cắt theo các họa tiết, dán vào gỗ, đục theo họa tiết, dán miếng trai, mài phẳng, đánh giấy ráp, đánh bóng…”.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng anh Nguyễn Mậu Thành, Phạm Thị Bé đang khảm trai tại cơ sở gia đình.

Theo anh Thành, để có tác phẩm khảm trai đẹp, chất lượng cần phải vẽ mẫu ra giấy trước. Sau đó, so sánh các bản mẫu, đánh giá và lựa chọn ra những mẫu phù hợp, ưng ý nhất để đưa vào thực hiện. Đối với các ý tưởng này, người làm nghề khảm trai có thể thỏa sức sáng tạo theo khả năng của mình. Ngoài ra, người khảm trai cũng làm tốt các công đoạn đòi hỏi độ chính xác, như: Cưa trai theo mẫu vẽ, đục gỗ, gắn trai vào gỗ, mài khảm và sử dụng bột đen để làm nổi bật họa tiết…

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Trong quá trình học nghề và làm việc, năm 2010, anh Thành đã gặp và yêu thương chị Phạm Thị Bé (quê ở Hà Nội) cũng là người khuyết tật làm việc tại xưởng rồi nên duyên vợ chồng. Chị Bé tâm sự: “Ngày chúng tôi đến với nhau, gia đình hai bên đều ủng hộ nhưng vẫn rất lo lắng vì cả hai vợ chồng đều là người khuyết tật, khó chăm sóc cho nhau, nhất là việc nuôi dạy con. Nhưng vượt lên những lo lắng, chúng tôi quyết tâm đến với nhau bằng sự đồng cảm và tình yêu chân thành”.

Ngày mới cưới, bố mẹ anh Thành cho hai vợ chồng mảnh đất có căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Đến nay, gần 15 năm chung sống, anh chị đã có hai đứa con (một gái, một trai) và công việc ổn định. Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng anh Thanh vẫn luôn đồng sức, đồng lòng để phát triển kinh tế gia đình cũng như nuôi dạy các con khôn lớn. Đặc biệt, năm 2019, anh Thành được Câu lạc bộ (CLB) thanh niên khuyết tật TP. Đồng Hới hỗ trợ đi học nâng cao tay nghề; đồng thời, CLB còn kết nối với các tổ chức hỗ trợ gia đình anh 12 triệu đồng để mua máy móc ra làm riêng.

Sau khi mở cơ sở khảm trai tại nhà, kinh tế của gia đình anh Thành, chị Bé dần khấm khá lên. Các sản phẩm của anh chị làm ra đều ấn tượng, độc đáo, mang nét văn hóa, đặc trưng riêng nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Hiện, anh Thành đang liên kết khoảng 20 xưởng mộc trên địa bàn TP. Đồng Hới để làm các tác phẩm khảm trai. Nhờ đó, vợ chồng anh có việc làm thường xuyên, có tháng thu nhập gần 30 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Từ nguồn tích góp, gia đình anh Thành đã làm được ngôi nhà khang trang và mua sắm được nhiều trang thiết bị hiện đại. Anh Thành cho hay: “Học được nghề khảm trai, vợ chồng tôi đã có công việc ổn định, chăm lo cuộc sống gia đình, không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Tôi đang ấp ủ dự định vay vốn để mua máy móc, nguyên liệu, mở rộng thị trường nhằm tạo thêm việc làm và thu nhập cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng yêu nghệ thuật khảm trai trên địa bàn”.

Chủ nhiệm CLB thanh niên khuyết tật TP. Đồng Hới Nguyễn Viết Quân: “CLB hiện có 60 thành viên, trong đó có khoảng 60% còn khả năng đi lại. Những năm qua, CLB luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ vốn vay, giúp thành viên xây dựng 40 mô hình sinh kế, tìm việc làm phù hợp. Từ đó, nhiều thành viên nỗ lực vươn lên để làm chủ về kinh tế, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong số đó, vợ chồng anh Nguyễn Mậu Thành và chị Phạm Thị Bé là một trong những tấm gương điển hình về nghị lực vượt khó.”
Xuân Vương

tin liên quan

Làm gì để bảo vệ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm?
Làm gì để bảo vệ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm?

(QBĐT) - Sau 10 năm tham gia bảo hiểm (BH), ông V.X.T., phường Hải Thành (TP. Đồng Hới) đến đại lý để nhận lại số tiền đã đóng. Lúc này ông mới bất ngờ phát hiện ra hợp đồng BH có thời hạn đến năm 2060, thay vì hết hạn vào tháng 10/2024 như nội dung tư vấn của nhân viên BH. Vậy là ông trở thành người đơn phương phá hủy hợp đồng và nhận về số tiền "bị trừ rất nhiều" so với số tiền đã đóng trong 10 năm.

Bắt giữ cá thể nghi Voọc Hà Tĩnh tại thị trấn Phong Nha
Bắt giữ cá thể nghi Voọc Hà Tĩnh tại thị trấn Phong Nha

(QBĐT) - Chiều 20/11, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Trần Ngọc Anh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, chính quyền địa phương bắt giữ cá thể nghi Voọc Hà Tĩnh tại thị trấn Phong Nha.

Trao tặng 750 bình nước uống cho Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh và Lệ Thủy
Trao tặng 750 bình nước uống cho Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh và Lệ Thủy

(QBĐT) - Ngày 20/11, Ngày 20/11/2024, Hội Doanh nghiệp Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm, trao tặng 750 bình nước uống cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Quảng Ninh và BVĐK huyện Lệ Thủy.