(QBĐT) - Sau gần 3 năm đồng hành chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN các cấp huyện Minh Hóa đã hưởng ứng tích cực và lan tỏa rộng rãi tới các cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm với nhiều cách làm linh hoạt, ý nghĩa, thiết thực. Qua đó, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ các em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh để bước tiếp trên con đường phía trước.
Mồ côi bố từ lúc 6 tuổi, em Đinh Yến Vy (SN 2013), học sinh lớp 6, Trường THCS Xuân Hóa, hiện đang sống cùng anh trai và mẹ. Nhiều năm nay, mẹ em không có việc làm ổn định, sức khỏe yếu, hay đau ốm nên cuộc sống của 3 mẹ con vô cùng vất vả. Năm 2021, Hội LHPN xã Xuân Hóa đã khảo sát và nhận đỡ đầu em Vy trong thời gian 3 năm, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Yến Vy cho biết: “Khi bố mất, mẹ phải làm nhiều công việc để kiếm tiền lo cho 2 anh em. Thương mẹ khó nhọc, đi học về cháu và anh đều phụ giúp mẹ việc nhà, như: Nấu cơm, giặt áo quần, cho gà ăn...”.
Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Hóa Đinh Thị Hà Lan cho biết, trên địa bàn có tất cả 13 trẻ mồ côi, hiện đã có 8 trẻ được nhận đỡ đầu. Qua thời gian triển khai cho thấy hiệu quả và tính nhân văn của chương trình này. Trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu đã bớt sự mặc cảm để hòa đồng, biết vươn lên trong cuộc sống.
Không chỉ dừng lại ở các cấp Hội Phụ nữ, tính nhân văn của chương trình “Mẹ đỡ đầu” còn lan tỏa trong xã hội, trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Minh Hóa đã vào cuộc mạnh mẽ, đồng hành cùng chương trình.
![]() |
Hai chị em Cao Hồng Thủy (học sinh lớp 11, Trường THPT Minh Hóa) và Cao Hồng Vân (lớp 7, Trường THCS Yên Hóa) ở thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa là 2 trong số những trẻ mồ côi đã được nhận đỡ đầu từ chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” do Hội LHPN huyện Minh Hóa phát động. Bố của các em mất, mẹ lại mắc bệnh tim, cuộc sống gặp nhiều khó khăn khi cả gia đình đều dựa vào nguồn thu nhập từ anh trai đi làm thuê.
Trước hoàn cảnh đó, được sự quan tâm, kết nối kịp thời của Hội LHPN huyện, các đơn vị, gồm: Công đoàn cơ quan Huyện ủy Minh Hóa, Quỹ Hỗ trợ phát triển phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp nhận đỡ đầu 2 chị em Thủy và Vân với số tiền 6 triệu đồng/em/năm, trong thời gian 3-5 năm. Tuy số tiền không nhiều nhưng đó là nguồn động viên vô cùng to lớn, giúp các em chi phí học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Em Cao Hồng Thủy chia sẻ: “Cháu được cơ quan Công đoàn Huyện ủy Minh Hóa, Quỹ Hỗ trợ phát triển phụ nữ tỉnh nhận đỡ đầu, thời gian qua, các cô, chú thường xuyên đến thăm hỏi về sức khỏe và học tập cũng như hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần. Cháu sẽ cố gắng học tập để hy vọng sau này có thể tìm được công việc ổn định, giúp đỡ gia đình đỡ vất vả...”.
Thời gian qua, Hội LHPN các cấp huyện Minh Hóa bám sát chương trình, xây dựng kế hoạch và triển khai đến 100% các cơ sở hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đăng ký, nhận đỡ đầu với nhiều hình thức. Trong năm 2024, Hội LHPN huyện Minh Hóa đã kết nối, nhận đỡ đầu thêm 32 trẻ mồ côi. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 202 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu trong tổng số 240 trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.
Để hỗ trợ trẻ mồ côi, các cấp hội LHPN có nhiều ý tưởng, cách làm sáng tạo, như: Mô hình ‘‘nuôi heo đất’’ của Hội LHPN huyện; mô hình ‘‘thu gom phế liệu, xây dựng quỹ tình thương, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo’’ của Hội LHPN các xã: Hóa Hợp, Xuân Hóa, Tân Hóa, Thượng Hóa, thị trấn Quy Đạt; ‘‘thùng quỹ tình thương giúp trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo’’ của Hội LHPN xã Yên Hóa...
Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa Đinh Thị Ngọc Lê, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn nữa tính nhân văn của chương trình để các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng đồng hành hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn...