(QBĐT) - Nghe tiếng kêu thất thanh của cháu Lê Hoàng Anh, ông Cao Văn Cường (SN 1971), ở thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) đã dũng cảm lao ra giữa dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Sau khi cứu được cháu Hoàng Anh thì ông Cường kiệt sức và bị dòng nước lũ cuốn trôi...
Những ngày đầu tháng 11/2024, nước lũ từ đầu nguồn cuồn cuộn đổ về làm cho nước sông Gianh dâng cao, nhấn chìm nhiều cầu cống, đường sá trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Chiều 5/11, mưa giảm dần nhưng cánh đồng Hung Hạ, thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa vẫn mênh mông nước. Khoảng 16 giờ 30 phút, cháu Lê Hoàng Anh (SN 2014) đi xe đạp từ Trường tiểu học Xuân Mai về nhà trên con đường bê tông nhỏ, nhưng đến giữa đường thì cháu không may gặp dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Trưởng thôn Bắc Hóa Cao Ngọc Hoa, người chứng kiến vụ việc ông Cường cứu người kể lại: “Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, ông Cao Văn Cường ở trong nhà chạy ra và lao về phía dòng nước chảy xiết để cứu cháu Hoàng Anh. Sau một hồi dũng cảm vật lộn với dòng lũ dữ, ông Cường đã đưa cháu Hoàng Anh vào bờ cho một người khác đang ứng trực. Cũng lúc này, ông kiệt sức rồi bị dòng nước cuốn trôi, khiến ai cũng thương xót...”.
Anh Lê Quốc Việt, một người hàng xóm ông Cao Văn Cường cho biết: “Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng ông Cường vẫn luôn sống lạc quan, yêu đời, hòa đồng với bà con lối xóm. Trong thôn Bắc Hóa, ai có việc to, việc nhỏ ông cũng đến giúp đỡ nhiệt tình. Còn nhớ trận lũ năm 2020, cả thôn bị ngập sâu, nhiều người dân mắc kẹt trong nhà và ông Cường đã lái thuyền trong đêm tối đến cứu giúp...”.
![]() |
Vợ chồng ông Cao Văn Cường có 4 người con. Hàng ngày, ông làm nghề chăn nuôi bò, dê, vịt và đánh cá trên sông. Vợ ông ở nhà trồng rau và bán hàng ở chợ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng ông vẫn chung lưng đấu cật nuôi các con khôn lớn...
“Nếu ông Cường không kịp thời ra tay cứu giúp, tính mạng con tôi không biết sẽ ra sao. Ông là người đã sinh ra con gái tôi thêm một lần nữa. Gia đình tôi sẽ mãi luôn khắc cốt ghi tâm ân tình to lớn của ông Cường!”, chị Hoàng Thị Mỹ Hạnh, mẹ cháu Hoàng Anh chia sẻ.
Cháu Lê Hoàng Anh xúc động: “Cháu thương và biết ơn ông Cường nhiều lắm! Giá như lúc đó cháu không đi qua dòng nước chảy xiết thì ông không phải ra đi thế này. Hôm trước, mẹ cho cháu về thắp hương cho ông Cường, mong gia đình ông tha lỗi cho cháu. Cháu sẽ quyết tâm học thật giỏi để sau này báo đáp ơn cứu mạng của ông”.
Thương xót, cảm phục trước lòng dũng cảm cứu người của ông Cường, các cấp ủy, chính quyền và bà con đã đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự, phúng viếng, tiễn đưa ông về đất mẹ. Câu chuyện về lòng dũng cảm của ông Cao Văn Cường là động lực để mỗi người thêm yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn cũng như sẵn sàng xả thân vì đồng bào.
“Hiện, xã Mai Hóa đã đề xuất lên các cấp trên để có hình thức khen thưởng ông Cao Văn Cường; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền thôn Bắc Hóa thường xuyên cử người đến động viên, giúp đỡ gia đình ông vượt qua nỗi đau và sự mất mát...”, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hóa Hà Ngọc Thành cho biết. |
Xuân Vương