(QBĐT) - Nhà có đàn gà con, bà M. chăm bẵm chúng lớn từng ngày. Hôm nay, đếm đi đếm lại thì thấy thiếu mất một con, bà bực bội nói to:
- Có con gà con mà họ cũng không tha... thật thất đức!
Bà V. đang đứng gần đó nghe vậy liền hỏi:
- Mất mấy con vậy bà? Xóm mình lâu nay chưa hề có trường hợp mất trộm.
- Ai chưa mất thì tôi không biết nhưng giờ nhà tôi mất rồi đó.-Bà M. bực tức nói.
![]() |
Nghe vợ nói với hàng xóm, ông Q. kéo vợ vào nhà phân tích:
- Bà cứ tìm kỹ đã, gà con hay chạy lung tung, hàng rào nhà mình có chỗ thưa nó lọt được ra ngoài. Hoặc có mất đi nữa thì bà cũng cẩn trọng lời ăn, tiếng nói, đừng “đánh đồng” như vậy mà mất tình làng xóm!
Nghe chồng nhắc nhở, bà M. nguôi bực bội.
M.T