Quảng Ninh: Nhiều bản bị chia cắt do mưa lớn

  • 04:10, 21/10/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) huyện Quảng Ninh cho biết, đến 15 giờ ngày 21/10, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường giao thông vào các bản ở 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân bị chia cắt cục bộ.
Xe chở keo tràm của người dân bị lật khi đi qua ngầm Rào Đá (xã Trường Xuân).
Xe chở keo tràm của người dân bị lật khi đi qua ngầm Rào Đá (xã Trường Xuân).
Cụ thể, xã Trường Sơn có 4 bản, gồm: Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn; xã Trường Xuân có 3 bản, gồm: Khe Dây, Hang Chuồn-Nà Lâm, Khe Ngang.
 
Hiện tại, nhiều tuyến đường đi vào các bản ở Trường Sơn và Trường Xuân vẫn ngập sâu. Các địa phương đã đặt biển cảnh báo người dân và phương tiện không qua lại tại các điểm bị ngập lụt. Tuy nhiên, tại xã Trường Xuân, một xe chở keo tràm của người dân ở thôn Kim Sen đã bị lật khi cố đi qua ngầm Rào Đá.
 Đường vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.
Đường vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN kiêm Ban Chỉ huy PTDS huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình để báo cáo, xử lý tình huống khi có các sự cố xảy ra; huy động lực lượng chốt chặn, kiên quyết không cho người dân qua lại tại các ngầm tràn ngập sâu.
Lan Chi

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt
TP. Đồng Hới: Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

(QBĐT) - Chiều 21/10, TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai công tác chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn.

"Sân chơi" sáng tạo cho tổ truyền thông cộng đồng
"Sân chơi" sáng tạo cho tổ truyền thông cộng đồng

(QBĐT) - Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa đã tổ chức thành công hội thi dành cho các tổ truyền thông cộng đồng, tạo "sân chơi" cho các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Phải khôn khéo!
Phải khôn khéo!

(QBĐT) - Mỗi lần tôi đi chợ mua thức ăn, lần nào về mẹ chồng cũng hỏi: