(QBĐT) - Đến giờ ăn tối, nghe hai con kêu đã no, không muốn ăn cơm, chị H. thấy lạ liền hỏi chồng:
- Lúc chiều hai con ăn gì mà kêu no vậy anh?
- Anh đi đón con, nghe hai anh em kêu đói nên mua oishi và bánh mì trước cổng trường cho ăn.
![]() |
- Đồ ăn nhanh và bánh kẹo ngọt không tốt cho sức khỏe đâu anh! Lại còn là đồ ăn trước cổng trường chưa biết có bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm không nữa?
- Tại hai con đòi dữ quá, anh không nỡ từ chối...
- Vậy là chiều hư cho con đó, ăn uống không đúng bữa, không khoa học... sẽ không đủ chất cho con phát triển tốt!
- Ừ! Vậy từ nay anh sẽ cứng rắn hơn với con.
M.T