(QBĐT) - Con trai tôi đang học lớp 7, cho dùng điện thoại được rồi bạn nhỉ?
Tôi hỏi một người bạn thì nhận được phản ứng gay gắt.
- Không nên bạn nhé! Con chị gái tôi, mới vào lớp 6, mẹ cho dùng điện thoại thông minh để tiện gọi khi đưa, đón đi học. Bây giờ, ngày nào cháu cũng ôm điện thoại, lướt mạng... lơ là học hành.
![]() |
- Giờ không có phương tiện liên lạc, mỗi lần con đi học thêm, đi chơi đâu cần tìm nhiều khi cứ chạy quanh đến mệt.
- Vậy thì tôi khuyên, bạn chỉ nên mua loại điện thoại bình thường hoặc đồng hồ định vị với chức năng nghe, gọi là được.
- Vậy à! Để tôi cân nhắc.
- Tôi đã thấy, nhiều cha mẹ cho con dùng điện thoại thông minh để tiện đâu không thấy, chỉ thấy bất cập...
M.T