Những tấm lòng trong... giữa triệu tấm lòng

  • 07:09, 22/09/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào các tỉnh, thành phía Bắc gây ra hậu quả rất nặng nề với 281 người chết, 67 người mất tích, 1.921 người bị thương; hơn 257.000 ngôi nhà bị ngập lụt, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng, dân sinh sập đổ, hư hỏng... tổng thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng (số liệu tính đến ngày 17/9/2024). Sau khi bão Yagi đi qua, người dân Quảng Bình cũng như đồng bào cả nước cùng hướng về nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần để bà con sớm ổn định cuộc sống.
 
Tấm lòng những người thầy
 
Sinh ra ở huyện Lệ Thủy, vùng đất “chưa mưa đã lụt”, thầy giáo Đỗ Đức Thuần, giáo viên Trường THCS Liên Thủy, thành viên Nhóm thiện nguyện Lệ Thủy thấu hiểu rõ những khó khăn, đau thương, mất mát do thiên tai gây ra. Vì thế, ngay sau khi bão Yagi kết thúc, Nhóm thiện nguyện Lệ Thủy nhanh chóng tập hợp và lên đường ra Hải Phòng. Năm thành viên của nhóm đã cùng nhân dân các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Lạch Tray và lực lượng chức năng tiến hành vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, công viên, trường học...
 
Cùng với đó, tại quê nhà Lệ Thủy, nhóm tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, đóng góp từ các người dân, nhà hảo tâm hơn 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và 150 triệu đồng tiền mặt, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy đến trao tặng tận tay cho các điểm trường học và người dân hai huyện miền núi Chiêm Hóa, Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
 
“Một chút đóng góp nhỏ bé của mình chung tay cùng nhân dân cả nước hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc. Như trước đây người dân cả nước từng giúp đỡ nhân dân Quảng Bình mỗi khi xảy ra thiên tai, bão, lụt”, thầy giáo Đỗ Đức Thuần chia sẻ.
Học sinh các trường học trên địa bàn TP. Đồng Hới tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc.
Học sinh các trường học trên địa bàn TP. Đồng Hới tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc.
Cảm thông trước những mất mát của người dân miền Bắc do bão Yagi gây ra, thầy giáo Ngô Mậu Tình, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học (TH)-THCS Lâm Thủy có một cách ủng hộ “riêng có” của mình. Vốn là cộng tác viên đắc lực của nhiều tờ báo, tạp chí từ Trung ương đến địa phương, thầy giáo Tình quyết định trích toàn bộ số tiền nhuận bút trong tháng 9/2024 chuyển vào số tài khoản Ủy ban MTTQVN giúp đỡ nhân dân các tỉnh phía Bắc.
 
“Học sinh Trường PTDTBT TH-THCS Lâm Thủy phần lớn là con em đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, điều kiện kinh tế rất khó khăn, vì thế nhà trường không tổ chức phát động ủng hộ, chỉ có cán bộ, giáo viên trong trường đóng góp trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xem thời sự hàng ngày, các em học sinh vẫn quyết định nhịn ăn sáng, lấy số tiền ít ỏi đó nhờ thầy cô gửi quyên góp”, thầy giáo Ngô Mậu Tình cho biết.
 
Bão Yagi đi qua, Tết Trung thu cận kề. Tết Trung thu năm nay, tất cả các trường học trên địa bàn TP. Đồng Hới đều quyết định không tổ chức các hoạt động vui chơi như mọi năm mà các nhà trường dành toàn bộ số tiền dự kiến làm mâm cỗ Trung thu, phát quà cho học sinh... để ủng hộ cho các bạn ở các tỉnh phía Bắc.
 
Hiệu trưởng Trường TH số 2 Bắc Lý (TP. Đồng Hới) Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Cách làm của nhà trường cũng rất khác, không nhận tiền do phụ huynh chuyển khoản mà để học sinh tự tay mình mang đến lớp bỏ vào thùng quyên góp. Qua đó, giúp học sinh ý thức hơn về trách nhiệm, tình yêu thương của mình đối với cộng đồng. Kết quả, toàn trường huy động gần 65 triệu đồng”.
 
Dòng thư nặng nghĩa tình
 
Trên Facebook Tráng Trường Sơn của anh Nguyễn Văn Tráng ở xã Trường Sơn (Quảng Ninh) đăng tải hình ảnh 10 cháu học sinh Bru-Vân Kiều lớp ghép 2+3 ở điểm trưởng bản Chân Trộng, Trường TH Long Sơn tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc số tiền 510 nghìn đồng.
 
Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Văn Tráng, chủ nhân bức ảnh tâm sự: “Mặc dù số tiền không lớn nhưng điều quý trọng nhất là cách thầy, cô giáo dạy dỗ các em, giúp các em sống biết cảm thông, yêu thương, chia sẻ”. “Học sinh Bru-Vân Kiều xã Trường Sơn hoàn cảnh khó khăn, rất nghèo nên không ủng hộ được bằng tiền, các em ủng hộ bằng cách khác, rất nhân văn là viết thư...”, Nguyễn Văn Tráng bộc bạch thêm.
 Những bức thư chia sẻ yêu thương của các em học sinh dân tộc Vân Kiều với các bạn học sinh các tỉnh thành phía Bắc.
Những bức thư chia sẻ yêu thương của các em học sinh dân tộc Vân Kiều với các bạn học sinh các tỉnh thành phía Bắc.
Và chúng tôi đã đọc được những dòng thư nặng nghĩa, nặng tình của em Hồ Thị Hà, học sinh lớp 5A, Trường PTDTBT TH Trường Sơn viết: “Mình hiểu nỗi đau tinh thần sau trận bão lớn này là không thể xóa bỏ. Các bạn ơi, đừng để lòng quá đau buồn nhé. Thời gian sẽ giúp các bạn vượt qua nỗi đau này. Các bạn yên tâm, bên bạn còn có mình và mọi người hỗ trợ... Mình rất mong các bạn sớm ổn định lại cuộc sống và tiếp tục cắp sách đến trường. Chúc các bạn mạnh khỏe, học giỏi và bình an”.
 
Hồ Thị Thúy, học sinh lớp 5K, Trường PTDTBT TH Trường Sơn kể trong thư gửi các bạn ở phía Bắc: “Mấy ngày này trường mình và bản làng mình đang quyên góp hỗ trợ bà con miền Bắc. Mình ở xa quá nên không thể đến giúp các bạn được, chỉ có thể gửi một ít tiền tiết kiệm hỗ trợ các bạn mua đồ dùng học tập... Mình chúc các bạn luôn khỏe mạnh, gặp thật nhiều may mắn và bình an. Thương các bạn lắm!”.
 
Bức thư của em Hồ Thị Mỹ Duyên, học sinh Bru-Vân Kiều Trường TH-THCS Trường Xuân (Quảng Ninh) có những đoạn rất xúc động: “Các bạn biết không, vùng đất nơi mình đang sống cũng hay gặp bão, lũ nên chúng mình rất hiểu nỗi mất mát mà các bạn đang gánh chịu. Chỉ trong mấy ngày tựu trường, bao ước mơ còn ở phía trước thì bão, lũ làm nhiều bạn không còn bố, còn mẹ, không còn người thân ruột thịt ở bên, nhà cửa, trường học tan nát, bùn đất vùi lấp, có bạn ra đi mãi mãi... Nhưng mình tin các bạn sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để bước tiếp”.
 
Chúng tôi tiếp cận bức thư của em Nguyễn An Phú, học sinh lớp 6A, Trường PTDTBT TH-THCS Lâm Thủy (Lệ Thủy), bức thư được trang trí thật đẹp, bắt mắt, từng câu chữ chân chất, đơn giản như tấm lòng người vùng cao dung dị: “Mình xin chia sẻ nỗi đau mất mát người thân, cửa nhà bị cuốn trong nước lũ. Mình không có nhiều, xin đập con heo đất để ủng hộ. Của ít lòng nhiều, chỉ mong mọi người góp phần mang lại niềm vui cho bà con miền Bắc. Các bạn ơi, hãy tin tưởng rằng cả nước đang vì miền Bắc”.
 
Theo số liệu từ Sở Giáo dục-Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 17/9, toàn ngành Giáo dục tham gia ủng hộ, tiếp nhận ủng hộ, số tiền hơn 9.469 triệu đồng. Đơn vị có số tiền ủng hộ lớn nhất là Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Đồng Hới với trên 1.843 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, ngành Giáo dục còn tiếp nhận thêm rất nhiều hiện vật, lương thực, thực phẩm, nước uống, sách vở, trang thiết bị, đồ dùng học tập...

Thanh Long

tin liên quan

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4
Hơn 300 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4
(QBĐT) - Sáng 22/9, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4, năm 2024. 
 
Xuất hiện một số hố sụt lớn tại xã Ngân Thủy
Xuất hiện một số hố sụt lớn tại xã Ngân Thủy

(QBĐT) - Chiều 21/9, Chủ tịch UBND xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) Hồ Văn Núi cho biết, trên địa bàn xã xuất hiện một số hố sụt lớn do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vào ngày 19/9.

Đặng Bích Hà: Người vợ tào khang
Đặng Bích Hà: Người vợ tào khang

Trong vô vàn sự kính nể và tình cảm yêu quý mà nhân dân thế giới và Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn có công xây đắp to lớn của người vợ hiền son sắt, một tri âm của Đại tướng-PGS Đặng Bích Hà.