(QBĐT) - Nhiều hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở huyện Minh Hóa đi sơ tán được chính quyền địa phương khuyến cáo chưa vội về lại nhà và chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết.
Lãnh đạo huyện Minh Hóa kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn.
Chiều 20/9, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Nguyễn Bắc Việt cho biết, hiện nay, mặc dù mưa đã ngớt, nước lũ từ thượng nguồn đổ về có xu hướng giảm nhưng huyện vẫn chỉ đạo các đơn vị, địa phương vận động bà con đi sơ tán chưa vội về lại nhà và chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, đề phòng mọi trường hợp rủi ro có thể xảy ra.
Những ngày trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa lũ, hơn 600 hộ dân trên địa bàn huyện ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được các cấp chính quyền, đơn vị vận động sơ tán, di dời đến nơi an toàn.
Nhà phao giúp người dân xã Tân Hóa "sống chung với lũ"
Theo ông Nguyễn Bắc Việt, công tác di dời được huyện chỉ đạo sát sao, triệt để trên tinh thần không chủ quan, lơ là, luôn đặt tính mạng của người dân là trên hết. Hầu hết các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đều chấp hành việc di dời, sơ tán. Riêng các trường hợp ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt sau khi chấp hành di dời nhưng sau đó tự ý về nhà cũng đã được vận động, thuyết phục đến nơi an toàn.
Mưa lũ đang gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện Minh Hóa.
Trước đó, trưa ngày 19/9, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã đến kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt. Tuy nhiên, đoàn công tác phát hiện nhiều ngôi nhà trong diện phải di dời, sơ tán phòng sạt lở vẫn có người ở, trong đó có người nhà của gia đình bà Trương Thị Thanh Bê, Trưởng phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa.
Theo báo cáo của địa phương, toàn bộ 40 gia đình ở tổ dân phố 8 nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi Cây Sường đã được vận động di dời trong đêm 18/9 nhưng đến ngày hôm sau một số hộ tự ý về lại nhà.
Ngay sau đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục vận động, và có biện pháp cưỡng chế khi cần thiết, kiên quyết không chủ quan, hạn chế tối đa thiệt hại về người, đồng thời kiểm điểm các cán bộ, đảng viên có nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt nhưng không chấp hành, thiếu gương mẫu trước nhân dân.
Nhiều khu dân cư bị cô lập, chia cắt.
Liên quan đến sự việc, bà Trương Thị Thanh Bê, Trưởng phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa cho biết, thời điểm đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, bà cũng đang cùng đoàn của lãnh đạo huyện về chỉ đạo công tác ứng phó bão số 4 và tình hình mưa lũ ở các xã Thượng Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp. Trước đó, trong tối ngày 18/9 gia đình bà đã chủ động sơ tán đến nơi an toàn theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Con gái được gửi nhờ ở nhà bạn học, còn bà cùng chồng sơ tán lên khu bán trú của cơ quan chồng.
Thời điểm trưa ngày 19/9, chồng bà tranh thủ về thu dọn các loại giấy tờ tùy thân phòng khi có sạt lở (các loại giấy tờ hư hại rất mất thời gian để làm lại) thì gặp đoàn công tác. Do lúc đó mưa chưa lớn nên chồng bà có hơi chủ quan nhưng hoàn toàn không có ý định về lại nhà, bởi hai vợ chồng đều là cán bộ, công chức nên ý thức được việc chấp hành các quy định về phòng chống thiên tai, bà Trương Thị Thanh Bê cho hay.
(QBĐT) - Những năm gần đây, Trung tâm Giáo dục dạy nghề và hỗ trợ nông dân-phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, đào tạo nghề cho hàng nghìn học viên là nông dân, phụ nữ.
(QBĐT) - Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trưa 20/9, tàu cá QB-98043-TS của ông Nguyễn Việt Anh (SN 1990) ở phường Quảng Phúc (TX. Ba Đồn) đang neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh thì bị đứt dây neo trôi ra phía cửa biển cách bờ khoảng 20m và bị sóng đánh làm lật tàu.
PGS Đặng Bích Hà-phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với tiên tổ lúc 0 giờ 50 phút ngày 17/9/2024, hưởng thọ 96 tuổi. Sinh thời, bà là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc của Đại tướng. Đi sau 11 năm, bà theo ông về với thế giới người hiền, để lại niềm tiếc thương lớn lao về một nhân cách đáng kính.